Xem - Nghe - Đọc

Mời đọc Hải Dương cuối tuần

BHD 21/10/2023 05:45

Báo Hải Dương cuối tuần số này có nhiều nội dung hấp dẫn, thu hút bạn đọc.

686a2ed6-b98e-4689-b05c-b4bfb432998e.jpeg

Trang Phóng sự-ghi chép báo Hải Dương cuối tuần số 1203 có bài Lên núi Báo Đức thăm lăng mộ cụ Nguyễn Phi Khanh (Tiến Huy). Núi Báo Đức nằm ở khu dân cư Đá Bạc, xã Hoàng Hoa Thám là một trong những ngọn núi cao ở vùng đất Chí Linh. Bài viết làm sáng tỏ câu hỏi tại sao mất ở Trung Quốc nhưng cụ Nguyễn Phi Khanh, thân phụ Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi lại được an táng trên ngọn núi này.

4_page-0001.jpg

Đối mặt với giá nhiên liệu liên tục biến động, áp lực cạnh tranh cao, khiến cho hoạt động vận tải hành khách đang gặp nhiều khó khăn. Bài Xe chở "gió" , doanh nghiệp vận tải chưa hết lao đao (Hà Nga) trên trang Kinh tế cho thấy bức tranh ảm đạm của hoạt động vận tải trong thời điểm hiện nay.

Trang Xã hội có bài Thiệt thòi giáo viên trường tư (Phong Tuyết). Vì cơ chế, chính sách còn nhiều bất cập nên giáo viên trường tư đang phải chịu nhiều thiệt thòi, khiến họ không muốn gắn bó với nghề.

Việc hoán đổi toàn bộ nhân sự ở ban huấn luyện kỳ vọng sẽ mang đến những thay đổi tích cực, cải thiện thành tích vốn bị chững lại trong những năm gần đây của bóng đá trẻ Hải Dương. Bài Kỳ vọng "làn gió mới" ở các đội tuyển U11, U13 (Cẩm Giang) trên trang Văn hóa-thể thao-giải trí phân tích vấn đề này.

Bài Nghề may đo thời trang có còn đất sống? (Hải Đăng) trên trang Đời sống phản ánh những năm gần đây, hàng may sẵn với nhiều lợi thế đã soán ngôi trên thị trường. Tuy nhiên, nhiều thợ may ở TP Hải Dương đã nhanh nhạy tìm cách đi riêng để "sống khỏe" với nghề.

11_page-0001.jpg

Trang Pháp luật có bài "Biệt đội" chuyên cướp dây chuyền vàng sa lưới (Danh Trung). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thanh Miện đã trấn áp thành công các đối tượng chuyên cướp dây chuyền vàng của người đi đường trên địa bàn huyện.

Trang Văn nghệ có truyện ngắn "Mẹ... đẹp!" của tác giả Vũ Thị Huyền Trang; tản văn Mẹ và những mùa mưa xa... của Trần Văn Thiên; chùm thơ: Mẹ tôi (Trần Ngọc Ánh), Thu cảm (Trần Mai Hưởng), Em gái lao công (Hồ Đình Bắc), Thơ vui hai tiếng vợ mình (Tú Sườn)...

Báo còn nhiều nội dung hấp dẫn khác, mời bạn đón đọc!

BHD
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mời đọc Hải Dương cuối tuần
    ss