Minh triết Hồ Chí Minh rạng Tuyên ngôn độc lập

02/09/2022 08:31

Trời Ba Đình vang lên lời “Tuyên ngôn độc lập”/Bản hùng văn cô đọng những hùng văn/Lý trí thép quyện tâm hồn thi sĩ.

Trời Ba Đình vang lên lời “Tuyên ngôn độc lập”
Bản hùng văn cô đọng những hùng văn
Lý trí thép quyện tâm hồn thi sĩ
Khát vọng tự do, lòng yêu nước đồng hành.

“Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng…”(1)
“Người ta sinh ra đều bình đẳng, tự do…”(2)
Trích dẫn tinh hoa trong tuyên ngôn Pháp, Mỹ
Sắc bén, anh minh lập luận của Bác Hồ

Chân lý lớn sáng soi thời đại
Mượn văn thù lên án kẻ thù
Phép đòn bẩy của Hồ Chủ tịch
Biện chứng ngời ngời đến thiên thu.

“Không có gì quý hơn độc lập, tự do”
Tuyên ngôn thép quật cường thời chống Mỹ
Thừa kế "Bài thơ thần” thời Lê, Lý (3)
“Đại cáo bình Ngô”, “Sát thát” thuở Lê, Trần.

Cả một đời vì nước, vì dân
Lòng yêu nước, thương nòi nung nấu khát vọng tự do cháy bỏng
Minh triết Hồ Chí Minh rạng “Tuyên ngôn độc lập”
Sáng soi đường dân tộc tiến lên.

Di sản Hồ Chí Minh
Thế giới ngước nhìn!
----------------------------------------------------
(1) “Tuyên ngôn độc lập” năm 1776 của nước Mỹ.
(2) “Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền” năm 1791 của nước Pháp.
(3) Bài thơ "Nam quốc sơn hà".

LÊ ANH PHONG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Minh triết Hồ Chí Minh rạng Tuyên ngôn độc lập