Mbappe tỏa sáng rực rỡ giúp Real đánh bại Man City 3-1 ở vòng play-off lượt về, qua đó giành vé vào vòng 1/8 với tổng tỷ số 6-3.
Mbappe từng lập hat-trick vào lưới Barca trên sân Camp Nou, hay 3 bàn ở chung kết World Cup 2022 trước Argentina. Vì thế nhiều người có lẽ không bất ngờ khi anh tỏa sáng để nhấn chìm cựu vương Man City tại Champions League tối 19/2. Cả 3 bàn của thủ quân tuyển Pháp trên sân Bernabeu đều đẹp mắt, dù hàng thủ đội khách có thể làm tốt hơn.
Dễ hiểu vì sao khi anh rời sân ở phút 78 để nhường vị trí cho Brahim Diaz, hàng chục nghìn khán giả Bernabeu đứng dậy vỗ tay tán thưởng. Đây là hat-trick thứ 20 trong sự nghiệp của Mbappe, sau 492 trận, với 359 bàn và 142 đường kiến tạo. Tiền đạo 26 tuổi từng bị nghi ngờ năng lực trong vài tháng đầu ở Real, nhưng giờ là câu chuyện khác. "Quá trình thích nghi đã qua, và giờ là lúc định đoạt các trận đấu", anh nói sau khi mãn cuộc.
Mbappe hay, nhưng không phủ nhận Man City gây thất vọng. Phải đến phút bù giờ hiệp hai, đội khách mới tạo ra được một cơ hội rõ rệt, khi trận đấu đã an bài. Đoàn quân Pep Guardiola thường có thể gặp khó khăn trong khâu ghi bàn, nhưng biết cách kiểm soát bóng. Nhưng tại Bernabeu, Man City thậm chí không làm tốt khâu giữ bóng.
Theo báo Anh Guardian, lối chơi rệu rã của đội khách và biểu cảm bất lực của Guardiola trên ghế huấn luyện có thể là dấu hiệu cho thấy ông chuẩn bị ra đi.
Man City nhận tin không vui trước giờ bóng lăn khi tiền đạo Erling Haaland không kịp bình phục để đá chính, nên phải dự bị. Hàng công Real lại có những cầu thủ tốt nhất với Vinicius Junior, Rodrygo và đặc biệt là Mbappe.
Real mở tỷ số ngay từ pha tấn công đầu tiên, sau vài phút đầu Man City giữ bóng mà không tạo cơ hội. Từ đường chuyền dài của trung vệ Raul Asencio, Ruben Dias đánh đầu hụt bóng, để Mbappe tâng bóng qua đầu thủ môn Ederson vào lưới ngay nhịp chạm đầu tiên. Thủ thành người Brazil đã dâng hơi cao dù vẫn còn trung vệ John Stones bám theo Mbappe.
Huấn luyện viên Pep Guardiola đưa hai tay lên ôm mặt sau bàn thua sớm, bởi khi đó cách biệt hai lượt đã là hai bàn. Nhưng ác mộng của ông chưa dừng ở đó, bởi Stones phải tập tễnh rời sân chỉ sau vài phút, khiến trung vệ Nathan Ake phải vào thay. Trận này Guardiola tiếp tục dùng 4 trung vệ, trong đó tân binh 20 tuổi Abdukodir Khusanov chơi bên cánh phải để tìm cách ngăn chặn Vinicius.
Tuy nhiên, hàng công Real Madrid sở hữu tốc độ và kỹ thuật khiến những cầu thủ phòng ngự Man City phải bất lực, đặc biệt ở bàn thứ hai. Vinicius di chuyển sang phải, nhận đường chọc khe của Jude Bellingham, trước khi chuyển vào trung lộ cho Rodrygo. Đường bóng hơi quá tầm với nhưng Rodrygo vẫn kịp xâu kim Khusanov, để chọc khe cho Mbappe lao xuống từ bên trái. Ngôi sao tuyển Pháp ngoặt bóng loại bỏ Josko Gvardiol trước khi sút về góc gần, hạ gục Ederson.
Trong cả hai bàn đầu tiên, Mbappe đều mừng bàn bằng cách ra dấu hiệu bằng tay, ám chỉ cách anh lốp bóng hay ngoặt bóng đẹp mắt. Anh thậm chí nhìn Gvardiol với vẻ mỉa mai, khi trung vệ người Croatia trượt dài trên sân vì phán đoán sai ý định của Mbappe.
Bàn thứ ba của tiền đạo 26 tuổi cũng ấn tượng không kém. Nhận bóng ở bên phải rìa cấm địa, anh ngoặt sang chân trái để loại bỏ Phil Foden, trước khi cứa lòng chân trái chìm về góc xa. Hàng thủ Man City gần như đứng nhìn xem Mbappe có thể làm gì với chân không thuận và họ đã đánh giá thấp đối thủ. "Mbappe ghi bàn thứ ba như thể đó là công việc dễ nhất thế giới", Guardian bình luận.
Man City chỉ gỡ lại được một bàn ở phút bù hiệp hai, nhờ công của tiền vệ tân binh Nico Gonzalez. Khán giả đội khách thậm chí hô lên với giọng điệu mỉa mai, thậm chí chán nản. Bởi thời gian còn lại quá ít để nhà vô địch năm 2023 lật ngược tình thế.
Loại Man City, Real sẽ tăng thêm cơ hội bảo vệ chức vô địch. Ở vòng 1/8, thầy trò Carlo Ancelotti sẽ gặp Atletico Madrid hoặc Bayer Leverkusen, dựa trên kết quả chia cặp đấu lúc 18 giờ thứ sáu 21/2, giờ Hà Nội.
VN (tổng hợp)