Lên Sơn La

12/06/2023 09:49

Lên Sơn La đi giữa rừng hoa/Hoa ban trắng tinh khôi hoa nắng/Một bên dốc một bên vực thẳm/Xe cứ đi như lạc giữa mây ngàn...

Lên Sơn La đi giữa rừng hoa
Hoa ban trắng tinh khôi hoa nắng
Một bên dốc một bên vực thẳm
Xe cứ đi như lạc giữa mây ngàn

Xe vẫn đi bên suối bên rừng
Triệu mắt lá như bàn tay vẫy
Nghiêng về thăm thượng nguồn sông Mã
Nước đỏ ngầu chở nặng phù sa

Xe lại đi lạc giữa rừng hoa
Rừng hoa nhãn như mâm xôi đỗ
Rì rầm đàn ong mùa xây tổ
Ngọt chợ Chiềng Khương em hát mời anh

Hùng vĩ soi mình bóng núi Mường Hung
Dập dềnh cầu treo đong đưa nhịp thở
Em gái lên nương váy hoa rực rỡ
Ngày mai xuống chợ phóng xe trong mây

Sông Mã bây giờ đẹp như bức tranh
Chạnh nhớ đoàn binh một thời Tây Tiến(*)
"Mắt trừng gửi mộng" - miền biên ải
Một nét kiêu hùng một dáng hào hoa.
---------
(*) thơ Quang Dũng

HỒ TRỌNG XÁN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lên Sơn La
    ss