Lần đầu đi khám bệnh

31/08/2016 07:00

Bà Nha đi khám bệnh về khoe với cả xóm: - Bỏ mấy trăm ngàn mua bảo hiểm y tế (BHYT) tự nguyện cũng đáng đồng tiền…


- Chuyện, có tiền có hơn, vì thế địa phương mới đang vận động nhiều người mua BHYT chứ…

Mấy người hàng xóm sang thăm bà Nha ngồi quây quần trong nhà cùng góp chuyện. Ông Hạnh, một cán bộ y tế tuổi cao đang làm Trạm trưởng y tế xã hỏi:

 - Nhưng lần đầu bà khám thấy thế nào?

Ðưa ra sổ khám bệnh kèm cái túi đựng phim to tướng chụp tim phổi, xương cốt cùng mấy cái giấy kết quả xét nghiệm, siêu âm... bà Nha bảo:

- Từ thuở bé em chưa biết chiếu chụp là gì, nay lại được chiếu chụp mấy lần các bác ạ!

- Thế là chụp “cắt lớp”- ông Hạnh chen vào - Nhưng có phát hiện bà bệnh gì không?

- Họ chẳng nói mà em cũng chẳng hỏi được, khám xong là cháu nó đón về ngay. Còn sổ khám bệnh bác sĩ viết thế này thì đến bố em cũng chả đọc được!

Nói rồi bà Nha đưa sổ cho ông Hạnh xem. Ông Hạnh lần lượt đọc hết các bản kết quả xét nghiệm, kết luận chụp chiếu và nói với mọi người:

- Bệnh bà không có gì nghiêm trọng mà sao phải chiếu chụp, xét nghiệm nhiều thế?

- Em cũng chẳng biết nữa. Khi xếp sổ, gọi tên rồi cứ lần lượt đưa các giấy đi chiếu chụp ở các phòng. Em nghĩ bây giờ sao bệnh viện lại quan tâm đến bệnh nhân thế, chiếu chụp liên tục, khác hẳn cái thời thằng cháu nhà em bị đau ruột thừa cũng đi viện ấy mà chờ mấy tiếng đồng hồ chưa được khám, chỉ lo bị vỡ…

- Bây giờ bệnh viện được trang bị nhiều phương tiện lắm. Trước đây, thời tôi còn là y sĩ, ai đến khám bệnh cũng phải hỏi-nghe-đo-gõ… Còn nay nhiều bác sĩ ỷ vào máy móc, nhờ máy mà biết tình trạng người bệnh, rồi kết luận, chỉ định điều trị hay cho đơn thuốc…

- Ðúng là thế thật - bà Nha thừa nhận- Em đã nhẩm từ nhà đến viện xem bác sĩ có hỏi thì nói, nhưng không thấy. Nhưng chiếu chụp càng nhiều thì càng tốt chứ bác?

- Nhiều người cũng lầm tưởng như bà đấy! Ðó chỉ là biện pháp kỹ thuật cần thiết thôi, vì sóng điện vào cơ thể nhiều cũng không có lợi cho sức khỏe. Ngoài ra, báo chí đang nói đến một số bệnh viện trục lợi qua BHYT để lấy tiền đầu tư máy móc làm dịch vụ, thu nhập ngoài lương…

- Chuyện ấy thì liên quan gì đến chiếu chụp, xét nghiệm nhiều hả bác?

- Có đấy! Lạm dụng thì quỹ BHYT bội chi, sẽ vỡ cả quỹ. Cho nên nếu người bệnh biết rõ bệnh tình thì có thể từ chối việc xét nghiệm nhiều lần…

- Nguy thế kia bác?...

TRỌNG NGUYỄN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lần đầu đi khám bệnh