Dành cho người yêu thơ

Ký ức tháng năm

HƯƠNG THỦY 28/05/2024 08:00

Nụ cười trao nhau thầm ước bao lời/ Tháng năm đến màu chia ly vội vã.

bvb.png

Tuổi học trò năm tháng đã qua đi
Bao kỷ niệm thân thương đầy nhung nhớ
Cánh phượng hồng ép trong trang vở
Đọng hương thắm xao xuyến lòng ta

Ngỡ thật gần mà ngày ấy đã xa
Con đường xưa vẫn đầy hoa nắng
Còn lại mình dưới khoảng trời vắng lặng
Điệp khúc ve sầu dâng nỗi nhớ người ơi!

Nụ cười trao nhau thầm ước bao lời
Tháng năm đến màu chia ly vội vã
Ta lạc nhau giữa dòng đời hối hả
Nhưng vẫn còn trong trắng tuổi hoa niên.

HƯƠNG THỦY
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ký ức tháng năm
    ss