Không đăng ký xét tuyển đại học

25/08/2022 09:17

Có nhiều con đường sau khi tốt nghiệp THPT, đâu phải cứ đại học hả bác. Cháu sẽ tự quyết định đường đi cho mình, cháu đã 18 tuổi rồi bác ạ.

Ông Hải nghe con trai là anh Tuấn bảo:

- Hết hạn đăng ký xét tuyển đại học rồi mà Nam không đăng ký bố ạ.

Nam là con lớn của chú Bảo, em trai ông. Nghe thế, ông tức tốc chạy sang nhà chú Bảo, gọi giật giọng từ cổng:

- Chú Bảo đâu, Nam đâu, ra đây tôi hỏi.

Chú Bảo cùng con trai đang ở trong vườn chằng mấy buồng chuối, bỏ dở chạy ra sân:

- Mời bác vào nhà uống nước, có chuyện gì bác từ từ nói...

- Không từ từ được. Có phải Nam không đăng ký xét tuyển đại học không?

- Vâng, cháu nó được có 20 điểm khối C, cháu định không học đại học. Nó thích đi bộ đội rồi về làm ở công ty gỗ với anh trai con nhà bá.

Ông Hải đỏ bừng mặt tức giận:

- Không được. Phải học chứ. Nhà mình các con cháu đều đi học đại học. Sao nó lại dở chứng thích đi bộ đội rồi đi làm thế. Lại chỉ nghe bên ngoại hở?

Chú Bảo nhẹ nhàng:

- Dạ, em biết vậy nên cũng động viên cháu. Nhưng cháu bảo cháu không thích học mấy khoa khối C mà điểm đấy cũng chỉ vào trường bình thường. Cháu muốn rèn luyện trong quân ngũ cho cứng cáp rồi về làm công ty. Anh nó nhận ngay, nó bảo sẽ hướng dẫn tập sự một tháng là làm được, lương cũng ổn định lắm. Chứ không phải bọn em nghe bên ngoại gì đâu.

- Nhưng nó không có bằng cấp đại học, làm mất mặt gia đình dòng họ quá. Hay chú tiếc tiền nên nghe theo nó luôn.

Nam đứng im giờ mới lên tiếng:

- Bố mẹ cháu cũng động viên cháu đi học nhưng cháu không thích. Với lại lực học của cháu có thế, cháu muốn đi bộ đội rồi đi làm. Đó là cháu tự quyết định bác ạ. Lớp cháu cũng hơn chục bạn không học đại học. Sau này cháu cứ có công ăn việc làm là được ạ. Có nhiều con đường sau khi tốt nghiệp THPT, đâu phải cứ đại học hả bác. Cháu sẽ tự quyết định đường đi cho mình, cháu đã 18 tuổi rồi bác ạ.

Ông Hải đành thở dài:

- Nếu cháu đã nói vậy thì tùy... Nhưng sau này đừng trách bố mẹ không cho học, đừng trách bác không định hướng đấy nhé!

Nam cười:

- Cháu cảm ơn bác đã lo cho cháu. Cháu không trách ai cả. Cháu sẽ phấn đấu dù đi đâu, làm gì cũng không làm gia đình phải lo nghĩ cho cháu. Cháu thấy thoải mái và vui vẻ khi chọn con đường này bác ạ.

- Cháu nói thế bác tạm yên tâm. Có vẻ trưởng thành, chín chắn lên rồi đấy - ông Hải vui vẻ nói.

ANH DIỆU

(0) Bình luận
Không đăng ký xét tuyển đại học