Khổ vì điệu

30/07/2015 15:01

Vào cuối giờ chiều, sang chơi nhà bà Hậu láng giềng, bà Nhâm than thở:


- Sau ngày cưới độ vài tháng, mọi người trong họ ngoài làng đã xì xào là cái Ngọc con dâu tôi “có vấn đề”. Thú thật với bà, lúc đầu tôi chẳng hiểu mọi người suy nghĩ thế nào chứ với tôi, con Ngọc đẹp từ tính cách đến ngoại hình. Thử hỏi trong đám con dâu cả họ nhà tôi có ai nữ tính, xinh đẹp hơn con Ngọc. Vì thế, khi nghe họ hàng xì xào, tôi cho là cái Ngọc bị ganh ghét. Đến giờ thì tôi thấy lo rồi.
Nghe bà Nhâm tâm sự, bà Hậu ngỡ ngàng hỏi:

- Con dâu xinh đẹp lại có việc làm gần nhà, bà còn lo nỗi gì?

- Chả là tuần nào con Ngọc cũng đi làm đẹp, có lần ào về nhà cười hớn hở: “Mẹ ơi! ngạc nhiên chưa, con trang điểm đúng mốt đấy!”. Có mấy lần hai vợ chồng nó chạy như đèn cù hết cửa hàng này đến cửa hàng khác chỉ cốt săn lùng mấy bộ váy áo ngắn cũn cỡn. Khi mang hàng về nó nói: “Con xem mấy kiểu cũ không tôn được dáng, nay tìm được mấy bộ hấp dẫn, mặc vào là khoe được ngực, chân dài, dễ mấy người hay mơ đâu đã có mẹ nhỉ!".

- Thế là con dâu bà giỏi, còn chê trách chi cho buồn.

- Không buồn sao được khi mỗi tháng con dâu tôi lại thay đổi ba, bốn kiểu tóc, lúc xoăn tít như lò xo, lúc thẳng tưng, lúc thì vàng nhạt. Riêng chi phí cho bộ tóc của Ngọc cũng khiến tôi buốt hết cả ruột, nhưng con dâu lại thản nhiên: “Mẹ lạ quá, con làm đẹp là vì con trai mẹ chứ vì ai!” Nó nói thế, mình phát ngượng đành ngậm bồ hòn làm ngọt…

Câu chuyện đang có phần rôm rả, thì bà Hậu bất ngờ hỏi:

- Thế công ăn việc làm của cô con dâu diễn ra xuôi chèo mát mái chứ?

- Bà hỏi điều này tôi mới giật mình. Nấu bếp, lau nhà, rửa bát… đều nhờ cả chồng giúp cho… vì sợ bộ móng tay vừa làm xong, nước sơn chưa khô hẳn. Chỉ có điều lạ là đầu năm cháu làm ở Công ty X, giữa năm xin chuyển sang Công ty K… Khi hỏi nguyên nhân, cháu đều bảo doanh nghiệp này khắt khe, khó tính, doanh nghiệp kia lương thấp, quản lý quá chặt, khó thở quá…

Hiểu thấu tâm trạng của người mẹ chồng, bà Hậu chân thành nói:

- Con dâu bà thích làm cây cảnh rồi. Làm khổ lây cả nhà bà chứ chả sai đâu...

NGUYỄN HUY THỰC

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khổ vì điệu