Hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Thị Thường (42 tuổi) ở thôn Đồng Châu, xã Hoàng Hoa Thám (Chí Linh, Hải Dương) rất cơ cực, chồng bị tai nạn nghiêm trọng, con trai đang điều trị ung thư.
Tai họa ập đến với gia đình chị Thường liên tiếp. Tháng 11/2024, chồng chị Thường là anh Trần Văn Thành (46 tuổi) đã bị tai nạn trong lúc lao động, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).
Nỗi đau chưa nguôi thì con trai chị là Trần Văn Chung (19 tuổi) kêu đau bụng, gia đình đưa đi khám thì phát hiện bị bệnh ung thư tuyến tiền liệt, hiện cháu đang nằm điều trị tại Bệnh viện K cơ sở 2.
Chị Thường có 2 người con 1 gái, 1 trai. Cháu lớn là Trần Thị Thảo (22 tuổi) đang làm công nhân gần nhà. Cháu Chung đang nằm viện điều trị.
Chị Thường làm công nhân, giờ phải nghỉ việc để chăm nuôi chồng và con. Căn nhà cấp 4 cũ kỹ, lụp xụp mà cả gia đình chị đang ở chỉ rộng hơn 40 m2.
Chồng chị được bác sĩ chẩn đoán bị nhiễm trùng máu, suy đa tạng, hoại tử da và được chuyển sang Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác để ghép da, xong lại quay về Bệnh viện Việt Đức điều trị xương. Hiện tại anh đã bị cắt tay trái cụt đến gần vai, tay phải bị dập nát xương.
Kinh phí điều trị cho 2 bố con đến nay đã gần 1 tỷ đồng. Chị Thường rưng rưng nước mắt cho biết gia đình đã vay mượn nhiều, không biết sau này lấy tiền đâu để trả, điều trị tiếp cho chồng và con trai. Chị cũng đã vay ngân hàng 150 triệu đồng.
Chị Hồ Thị Liên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Hoàng Hoa Thám (TP Chí Linh) cho biết gia đình chị Thường hiện tại rất cơ cực, 2 bố con đều đang điều trị ở bệnh viện, nguồn kinh phí chữa bệnh đã vay mượn nhiều nhưng không thấm vào đâu. Thay mặt Hội Chữ thập đỏ xã, chị kêu gọi các hội nhóm từ thiện, nhà hảo tâm chia sẻ, tạo điều kiện giúp đỡ để gia đình vượt qua khó khăn này.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Nguyễn Thị Thường, thôn Đồng Châu, xã Hoàng Hoa Thám (TP Chí Linh) hoặc gửi qua tài khoản của chị Thường, 8873539026, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Chí Linh.
PHÙNG BẢN