Rơi xuống đất rồi vẫn mê mệt bướm ong/Vẫn được đặt lên đĩa thắp hương dâng thần phật/Ngào ngạt thơm như linh hồn của đất/Trung trinh màu hoa đằm thắm dịu dàng

Rơi xuống đất rồi vẫn mê mệt bướm ong
Vẫn được đặt lên đĩa thắp hương dâng thần phật
Ngào ngạt thơm như linh hồn của đất
Trung trinh màu hoa đằm thắm dịu dàng

Nước mắt mồ hôi xương máu của làng
Khốc liệt đắng cay đau thương nghiệt ngã
Lũ lụt bão giông đói nghèo giặc giã
Trải nghìn năm tích tụ phù sa

Tinh túy hồn làng nuôi cây lớn đơm hoa
Giản dị mộc mạc như người quê chân chất
Lam lũ nhọc nhằn phân tro bùn đất
Vẫn điềm đạm thủy chung nhân hậu ân tình

Hoa bưởi thơm hồn cốt làng mình
Vào muôn thuở tình yêu không có tuổi
Ký ức mỗi lần chạm vào hương bưởi
Lòng rưng rưng thao thiết gọi tên làng.

NGUYỄN MINH KHIÊM

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hoa bưởi