Hãy viết những điều tử tế

20/08/2023 07:42

Mỗi dịp về dự hội nghị cộng tác viên Báo Hải Dương, chúng tôi ở ngoài tỉnh thường được mời về gặp mặt giao lưu từ chiều hôm trước.

Anh Nguyễn Trọng Tạo biết tôi không uống rượu nhưng vẫn rủ tôi đi dạo phố, có lẽ anh nói và tôi là người thích nghe, có những điều anh hay tâm sự với tôi…

Nhiều lần đi trên hè phố, nhiều người nhìn thấy anh chào hoặc bàn tán về bài hát "Khúc hát sông quê". Có lần qua Cầu Cốn, anh rủ tôi ngồi xuống vỉa hè cạnh mẹt bún đậu, lòng lợn… Anh gọi đĩa lòng lợn, không có rượu, cô chủ quán đi mua cho anh vì biết anh là nhạc sĩ, nhà thơ…

Anh nói chuyện rất hay, mấy bà mấy cô bán hàng gần đấy quây quần nghe anh nói chuyện và hát bài "Khúc hát sông quê"… 

Anh nói với tôi là về Hải Dương anh ngỡ như về quê mình bởi đất và người Hải Dương mến khách, nghĩa tình, gần gũi lắm.

Anh bảo Báo Hải Dương rất tử tế với cộng tác viên, anh em mình cộng tác với nhiều báo quá hiểu mà. Hãy viết những điều tử tế cho Báo Hải Dương.

Anh Nguyễn Trọng Tạo không còn nhưng tôi vẫn nhớ những lần gặp anh ở hội nghị cộng tác viên Báo Hải Dương, vẫn thấy phải viết những điều tử tế gửi về Báo Hải Dương mỗi lần cầm bút.  

HÀ TRỌNG 

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hãy viết những điều tử tế