Dành cho người yêu thơ

Gửi Huế

PHẠM ÁNH SAO 28/05/2024 07:00

Rêu phong dấu tích một thời/ Cung đình, Đại Nội thấm lời Nam Ai/ Ngỏ lòng chi rứa Huế ơi/ Mây thôi vần vũ khoảng trời Cố Đô.

songhuong2.jpg

Rêu phong dấu tích một thời

Cung đình, Đại Nội thấm lời Nam Ai

Ngỏ lòng chi rứa Huế ơi

Mây thôi vần vũ khoảng trời Cố Đô.

Bây chừ nối nhịp giấc mơ

Nỗi niềm lữ khách thẫn thờ nhớ nhau

Dạ thưa, xứ Huế trước sau

Hương Giang sóng nước đượm màu thi ca.

Lặng thần thục nữ kiêu sa

Dịu dàng e lệ trắng tà áo em

Sương mờ thành phố lên đèn

Giăng giăng phố cổ bước quên lối về.

Tràng Tiền mờ ảo đê mê

Nón bài thơ đợi câu thề lệch đêm

Trăng treo bến nước làm duyên

Chuông chùa thỉnh nhịp bình yên tháng ngày.

Câu thơ bầu bạn cùng say

Mùa đi tím cả nơi này Huế ơi.

PHẠM ÁNH SAO
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gửi Huế
    ss