Em cần một bờ vai

01/08/2013 10:13

Em cần một bờ vai
Mỗi khi trời lạnh giá
Gió lùa trong kẽ lá
Cho hoa rụng bên thềm

Em cần một bờ vai
Mỗi khi mùa hạ tới
Giông bão chợt bất thường
Cuốn bụi xa vời vợi

Em cần một bờ vai
Trước biển khơi dài rộng
Em sợ sóng xô bờ
Em sợ mình cô độc

Em cần một bờ vai
Sau mỗi ngày hối hả
Trái tim em rệu rã
Muốn ấp ủ dịu dàng

Những khi buồn, khi vui
Những lúc cười, lúc khóc
Cuộc đời bao khó nhọc
Em cần một bờ vai.
TRẦN THỊ LÀNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Em cần một bờ vai