Dành cho người yêu thơ

Dưới tượng đài Bác ở quê tôi

PHÙNG VĂN ĐỦ 23/05/2024 09:00

Hôm nay mười chín tháng năm/ Nơi tượng đài Bác hương trầm ngát thơm…

img_3609.jpg

Hoa sen nở thắm mặt hồ
Lúa xôn xao chín vàng mơ trên đồng
Sân trường đỏ rực phượng hồng
Trên trời mây trắng bềnh bồng nhẹ bay.
Gió nồm nam thổi hây hây
Hương sen hương lúa ngát đầy chiều quê.
Nắng mềm như lụa tràn trề
Cho lòng con lại nhớ về tháng năm.
Sáng hình bóng Bác trong tâm
Ngày xưa Người đã về thăm lúa đồng(*).
Giữa mùa nước úng mênh mông
Hiền như một vị tiên ông giáng trần.
Bác guồng nước với nông dân
Sẻ chia bao nỗi nhọc nhằn khó khăn.
Thấm lời Người dạy ân cần
Đồng quê giờ đẹp bội phần Bác ơi!
Quê con nay đã đổi đời
Xóm làng trù phú hơn thời Bác thăm.
Hôm nay mười chín tháng năm
Nơi tượng đài Bác hương trầm ngát thơm…
Hiệp Lực, 5/2024

-----------------------------

(*) Sáng 26/7/1962, Bác về thăm xã Hiệp Lực (Ninh Giang, Hải Dương), sau tượng đài Bác được xây dựng tại đây.

PHÙNG VĂN ĐỦ
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dưới tượng đài Bác ở quê tôi
    ss