Mẹ thập tử nhất sinh, con ngằn ngặt khóc vì khát sữa

20/07/2019 17:56

Bệnh tật khiến người mẹ trẻ rơi vào cảnh thập tử nhất sinh, chi phí điều trị tốn kém nhưng chưa hiệu quả, con gái đầu lòng mới 8 tháng tuổi phải xa mẹ ngằn ngặt khóc vì khát sữa.


Bé Bảo An cả ngày quấy khóc vì khát sữa

Đó là hoàn cảnh đáng thương của mẹ con chị Phạm Huyền Trang (sinh năm 1997) ở thôn Ngọc Chi, xã Kiến Quốc (Ninh Giang).

Chị Trang là con lớn trong một gia đình thuần nông có 3 chị em. Nhà nghèo nên chị sớm nghỉ học, đi làm công nhân ở khu công nghiệp Đại An (TP Hải Dương) lấy tiền phụ giúp bố mẹ nuôi hai em ăn học.

Tháng 2.2018, chị Trang kết hôn cùng anh Đồng Văn Bảo (sinh năm 1987, ở xã Bình Dân, Kim Thành). Anh Bảo trước đó có vợ và 2 con nhưng đã ly hôn. Cuộc hôn nhân của vợ chồng chị Trang không nhận được sự ủng hộ của gia đình nhà chồng, kinh tế khó khăn. Gia đình bên ngoại vay giúp vợ chồng chị 50 triệu đồng lấy vốn làm ăn. Kinh doanh thua lỗ, giữa năm 2018, anh Bảo bỏ đi cùng khoản nợ gần 1 tỷ đồng. Chị Trang phải về nương nhờ bố mẹ đẻ. Cháu Đồng Ngọc Bảo An chào đời cuối tháng 12.2018 như một niềm an ủi lớn với người mẹ trẻ.

Ngày 9.6, chị Trang bị cảm sốt và tự điều trị bằng thuốc tại nhà. Uống thuốc xong, chị có cảm giác nóng bừng, trên da nổi nhiều vết sẩn phù, xung quanh có viền đỏ liên kết với nhau thành mảng, sốt rất cao kèm triệu chứng khó thở, đau bụng, buồn nôn. Gia đình đưa chị đến Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán chị bị dị ứng thuốc và giới thiệu chị lên thẳng Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng nguy kịch, suy đa cơ quan, huyết áp thấp. Những ngày đầu, chị Trang được điều trị tại Trung tâm Dị ứng miễn dịch lâm sàng. Toàn thân chị bị bong lớp da giấy, tím tái và liên tục nôn, đại tiện ra máu. Sau 2 tuần, chị Trang được chuyển lên Khoa Tiêu hóa để điều trị loét nội tạng, xuất huyết đường ruột, dạ dày. Do bị nôn ra máu quá nhiều, chị được chỉ định tiếp 7 đơn vị máu nhưng cơ thể không nhận. Từ ngày 6.7, chị tiếp tục được chuyển lên Khoa Hô hấp để truyền dịch và kháng sinh liều cao điều trị viêm phổi. Hiện chị vẫn bị bong da, không thể mở mắt, chân tay teo tóp và bị sút hơn 15 kg...

Bà Nguyễn Thị Tưởng (mẹ đẻ chị Trang) cho biết: “Đến nay, chi phí chữa bệnh cho con tôi tốn hơn 200 triệu đồng, gia đình đã kiệt quệ”. Nhiều lần gia đình xin ngừng điều trị vì không còn tiền nhưng các bác sĩ không muốn buông tay bởi chị còn quá trẻ, phía sau còn con nhỏ chưa tròn 1 tuổi.

Mẹ nhập viện trong tình cảnh nguy kịch, bé Bảo An cả ngày quấy khóc vì thiếu hơi ấm của mẹ. Gần 1 tháng trôi qua, những khoản nợ của gia đình ngày càng lớn. Cơ thể bé Bảo An ngày càng teo tóp bởi nhiều bữa phải uống nước cháo thay sữa mẹ.

Biết hoàn cảnh gia đình ông Phạm Học Trà (bố đẻ chị Trang), bà con lối xóm bảo nhau cấy giúp 2 mẫu ruộng. Bản thân ông Trà sức khỏe yếu, nhiều năm nay ông đảm nhận thu gom rác của thôn. Tuần 2 buổi, một mình ông trong dáng bộ gầy gò, khắc khổ kéo chiếc xe ba gác đi gom rác. Bữa cơm của gia đình ông cũng chỉ có rau và dưa muối.

Ông Phạm Học Kiến, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Ngọc Chi cho biết: “Gia đình vốn đã khó khăn, nay chị Trang lại mắc bệnh nặng, phải điều trị tốn kém. Chúng tôi mong các nhà hảo tâm chung tay chia sẻ để chị Trang có chi phí điều trị, sớm bình phục về với gia đình, con nhỏ”.

Mọi giúp đỡ xin gửi về bà Nguyễn Thị Tưởng ở thôn Ngọc Chi, xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương; điện thoại: 0336 469 793; hoặc chuyển tiền vào tài khoản của chị Phạm Huyền Trang tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Hải Phòng: 0031 0002 86690.

LƯƠNG THIỆN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mẹ thập tử nhất sinh, con ngằn ngặt khóc vì khát sữa