Điệp khúc tháng tư

30/04/2023 20:37

Em còn nhớ tháng tư không?/Một thuở chưa xa/Tuổi trẻ xông pha dành trọn tình yêu cho Tổ quốc/Có tuổi đôi mươi/Xếp bút nghiên lên đường thỏa chí trai vì đất nước...

Em còn nhớ tháng tư không?
Một thuở chưa xa
Tuổi trẻ xông pha dành trọn tình yêu cho Tổ quốc
Có tuổi đôi mươi
Xếp bút nghiên lên đường thỏa chí trai vì đất nước
Ngực lép gồng mình trùng điệp vượt Trường Sơn.

Em còn nhớ tháng tư không?
Người vợ nào thành cô phụ ngay phút cuối ở cửa ngõ Sài Gòn
Lặng lẽ khóc trong giai điệu trầm hùng bài ca thống nhất
Có người mẹ nào
Giấy báo tử con ướt nhòe nước mắt
Mênh mông vô cùng "Mặt trận phía Nam".

Em còn nhớ tháng tư không?
Có một thời hoa đỏ âm vang
Hai mươi năm như chưa hề có cuộc chia li, vỡ òa trong niềm vui sum họp
Có bao vô danh lặng lẽ nghĩa trang hàng hàng, lớp lớp
Những chân hương cháy ngút đỏ chân trời.

Em còn nhớ tháng tư không?
Thuở "Mùa xuân đầu tiên" thao thiết lòng người
Thuở ai nghẹn ngào con ở miền Nam ra thăm Lăng Bác
Thuở Trường Sa gầm lên con sóng bạc
Khúc độc hành những Song Tử, Gạc Ma…

Em còn nhớ tháng tư không?
Khi đất nước mình rực sắc cờ hoa
Chúng mình rời giảng đường, mỗi đứa một phương lao vào dòng đời hối hả
Rơm rớm nước mắt, biết sau lưng là cái nắng mùa hạ
Biệt ly ánh mắt vô thường.

Em còn nhớ tháng tư không?
Mà anh nơi này mãi lặng lẽ nhớ thương…
Mãi lặng lẽ nhớ thương cả những gì chưa kịp nhớ
Em còn nhớ tháng tư không?
Hay tại anh như lịch sử cứ hoài niệm điều đã cũ?!
Mà tháng tư vẫn rực ngọn lửa lòng!

ÐINH HẠ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Điệp khúc tháng tư
    ss