Việc tử tế

Đi trực chống bão, cô giáo ở Thanh Hà nhặt được ví tiền và trả lại người đánh rơi

MN 07/09/2024 07:13

Trên đường đến trường trực chống bão, cô giáo Phạm Thị Mai, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hồng Lạc (xã Hồng Lạc, Thanh Hà, Hải Dương) nhặt được một chiếc ví và đã trả lại người đánh rơi.

z5804559988177_bc8c9905b2e65035737a93109e7aa07e.jpg
Cô giáo Phạm Thị Mai trao trả chiếc ví cho anh Nguyễn Duy Đông (ảnh nhân vật cung cấp)

Khoảng 18 giờ 15 ngày 6/9, trên đường từ nhà đến trường trực bão, cô giáo Phạm Thị Mai nhặt được một chiếc ví ở đoạn chợ Mè cũ, xã Hồng Lạc. Cô giáo Mai đã báo cáo Ban Giám hiệu nhà trường và kiểm tra trong ví có hơn 2 triệu đồng tiền mặt, nhiều giấy tờ quan trọng như căn cước công dân, giấy đăng ký xe… Ban Giám hiệu nhà trường đã chụp căn cước công dân gửi lên nhóm giáo viên để nhờ tìm người đánh rơi ví. Đến hơn 19 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Duy Đông (cùng ở xã Hồng Lạc) đã đến trường nhận lại chiếc ví.

Trước đó hồi tháng 5, một cô giáo của Trường Mầm non Hồng Lạc cũng nhặt được chiếc ví bên trong có hơn 6 triệu đồng, nhiều giấy tờ quan trọng và trao trả lại cho người đánh rơi.

MN
(0) Bình luận
Đi trực chống bão, cô giáo ở Thanh Hà nhặt được ví tiền và trả lại người đánh rơi