Việc tử tế

Công an xã Hồng Lạc trao lại tiền cho người đánh rơi

MN 10/10/2023 19:45

Chị Lê Thị Huyền ở huyện Gia Lộc đã tìm lại được chiếc ví với nhiều giấy tờ quan trọng nhờ hành động đẹp của anh Huấn.

w_z4770767381239_b0b7b1d7ca35bd36d359dc9c225521c7-1-1-.jpg
Công an xã Hồng Lạc và anh Lê Văn Huấn (áo trắng) trao trả lại chiếc ví cho chị Lê Thị Huyền

Khoảng 21 giờ ngày 9/10, Công an xã Hồng Lạc (Thanh Hà, Hải Dương) đã trao trả số tiền 1 triệu đồng và nhiều giấy tờ tùy thân cho chị Lê Thị Huyền (sinh năm 2000, ở xã Đoàn Thượng, Gia Lộc).

Trước đó, vào 7 giờ 30 cùng ngày, anh Lê Văn Huấn (sinh năm 1982, ở phường Ái Quốc, TP Hải Dương) đi trên đường đê thuộc thôn Đoài, xã Hồng Lạc thì nhặt được 1 chiếc ví da bên trong có các giấy tờ cá nhân quan trọng mang tên chị Lê Thị Huyền và 1 triệu đồng. Do công việc bận rộn nên đến tối cùng ngày anh Huấn mới đến trụ sở Công an xã Hồng Lạc trao lại chiếc ví cho lực lượng công an để tìm người đánh rơi.

Từ các thông tin trên căn cước công dân, Công an xã Hồng Lạc đã liên hệ được với người bị mất và trao trả lại.

Chị Huyền quê ở Gia Lộc nhưng lấy chồng ở xã Hồng Lạc.

MN
(0) Bình luận
Công an xã Hồng Lạc trao lại tiền cho người đánh rơi