Dành cho người yêu thơ

Đền thờ Bác Hồ ở Trường Sa

ĐỖ XUÂN THU 06/01/2024 07:00

Tiếng chuông chùa phía đối diện vang ngân/ Khói nhang thơm trong đền thờ Bác tỏa.

2-3.jpg

Đền thờ Bác Hồ giữa thị trấn Trường Sa
Những cây bàng vuông xung quanh xanh rợp bóng
Mái ngói đỏ uy nghiêm dưới trời xanh gió lộng
Ở nơi đây mà như ngỡ quê nhà

"Không có gì quý hơn độc lập tự do"
Lời Bác dạy, chữ vàng ngay chính điện
Ngào ngạt khói nhang, mặn mòi gió biển
Ánh ngời lên sáng chói thiêng liêng

Từ Đền Hùng lời Bác khắc trong tim
"Các Vua Hùng đã có công dựng nước
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước"
Cột đá thề - cột mốc chủ quyền đây.

Đất nước bốn ngàn năm dồn lại hôm nay
"Ta đã có cả ngày đêm, trời biển
Đội ngũ điệp trùng đường tương lai thẳng tiến
"Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân".

Tiếng chuông chùa phía đối diện vang ngân
Khói nhang thơm trong đền thờ Bác tỏa
Sóng biển rì rầm Trường Sa bình yên quá
Thiêng liêng vô cùng! Yêu lắm Tổ quốc ơi!

ĐỖ XUÂN THU
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đền thờ Bác Hồ ở Trường Sa