Đêm Kuala Lumpur

19/05/2018 07:11

Thang máy đưa anh lên tầng mười ba /Khách sạn Grand Season /Đêm Kuala Lumpur /Và những con đường sầm uất giàu sang

Thang máy đưa anh lên tầng mười ba
Khách sạn Grand Season
Đêm Kuala Lumpur
Và những con đường sầm uất giàu sang

Những con đường hôm nay chưa phải của anh
Của anh vẫn những bụi tre làng
Những mặt nước sen hồng
Và giấc mơ Thánh Gióng

Dưới kia nhấp nháy hàng ngàn đom đóm bên sông (*)
Tua du lịch độc đáo ở Kampung Kuantan
Lung linh đêm xích đạo
Anh đến đây từ ánh sáng đàn đom đóm năm xưa gặp ở cửa rừng

Đêm Kuala Lumpur
Ánh sáng giao tranh cùng bóng tối
Nhà thờ đạo Hồi bên cạnh tháp đôi
Bánh mỳ và rối bóng...

Kuala Lumpur trên tầng mười ba
Công nghệ còn có thể đưa anh lên cao nữa
Chiếm lĩnh những khoảng không

Nhưng khoảng không nào cho anh còn gặp
Lũy tre xanh mặt nước sen hồng.

(*) Du lịch xem đom đóm

NGUYỄN TRÁC

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đêm Kuala Lumpur