Gia đình

Đâu chỉ quà to mới là báo hiếu

TÂM PHÚC 20/07/2024 10:07

Báo hiếu đâu chỉ là biếu bố mẹ quà to, nhiều tiền mà là ở sự chăm chút, yêu thương, tôn trọng của các con cháu.

Ông Xuân vừa đi khám bệnh về, nhìn thấy bà Tâm vội than vãn:

- Già rồi nên đi khám bệnh thấy chỗ nào cũng hỏng hết rồi bà ạ! Chân tay thì rã rời, mắt mũi kèm nhèm, chán lắm!

- Thì ông dùng đến 70 năm rồi cũng phải hết hạn chứ? - bà Tâm cười nói.

- Đấy là tôi và bà còn chăm tập luyện thể dục thể thao đấy, chứ không thì còn mệt nữa bà nhỉ?

- Còn cả tác dụng của việc mỗi ngày ông dành hơn 1 tiếng đồng hồ sang bên cửa hàng ngồi máy mát xa nữa đấy!

- Ờ, đúng rồi! Từ ngày ngồi nhờ cái máy đấy tôi thấy người dễ chịu lắm, lưng đỡ đau mỏi, cổ vai gáy cũng không bị đơ cứng nữa bà ạ.

- Hay ông bảo thằng Tùng mua cho vợ chồng mình cái ghế mát xa đấy về nhà. Thích ngồi lúc nào thì ngồi, đỡ phiền toái đến ai ông ạ.

- Kể có thì cũng tiện, nhưng cái máy đó đắt lắm đấy bà ạ! Mấy chục triệu mà mỗi ngày chỉ ngồi 1 tiếng cũng phí.

- Phí là phí thế nào. Mua về để bố mẹ dùng cho khoẻ ra nó lại chẳng đồng ý ngay chứ. Ông không nói thì để tôi nói.

- Có máy ngồi thì cũng thích nhưng giờ các con vẫn còn nhiều khó khăn, còn nợ nần chưa trả xong mình lại bảo chúng nó bỏ mấy chục triệu ra mua cái ghế ngồi mát xa, tôi thấy chưa hợp lý bà ạ.

Đúng lúc này, bà Loan em gái ông Xuân sang chơi, sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện cũng nói thêm:

- Anh chị thích thì bảo bọn trẻ mua cho. Giờ mình già rồi, cả đời chăm lo cho chúng thì giờ chúng cũng phải báo hiếu bố mẹ chứ gì nữa. Anh chị ngại không nói để tý thằng Tùng về em bảo nó.

- Các cháu còn đang khó khăn thật cô ạ! Thằng Tùng mới mua xe vẫn nợ, con Ngọc thì vẫn đang nợ làm nhà chưa đâu vào đâu, lấy đâu ra tiền mà mua hả cô? - ông Xuân nói.

- Anh chị cứ thế thì các cháu nó lại ỷ lại. Giờ là lúc chúng nó báo hiếu mình, có cái ghế mấy chục triệu chẳng lẽ chúng nó tiếc bố mẹ không mua chắc.

Lúc này ông Tùng mới chậm rãi nói:

- Thích thì cũng thích thật cô ạ. Ngồi cái ghế đấy anh chị cùng khoẻ ra, nhưng mấy chục triệu với các cháu bây giờ là khoản lớn. Tôi tin hai cháu cô cũng luôn muốn chăm lo cho bố mẹ, nhưng không vì thế mình vô tình đặt thêm gánh nặng kinh tế lên vai các cháu cô ạ. Ngày xưa lúc bố mẹ còn anh em mình cũng đã chăm lo cho bố mẹ được nhiều đâu, nên giờ mình cũng không nên đòi hỏi nhiều ở các cháu. Mình tự chăm lo cho mình, đến khi không tự chăm được nữa cũng đến tay bọn trẻ cả thôi. Báo hiếu đâu chỉ là biếu bố mẹ quà to, nhiều tiền mà là ở sự chăm chút, yêu thương, tôn trọng của các cháu cô ạ. Các thành viên trong gia đình cần yêu thương, chia sẻ khó khăn với nhau chứ không phải là đòi hỏi...

- Thì em cũng chỉ muốn tốt cho anh chị chứ có ý gì đâu ạ.

TÂM PHÚC
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đâu chỉ quà to mới là báo hiếu
    ss