Cuộc họp báo lúc 0 giờ trước cửa hang Tham Luang

07/07/2018 08:25

Đúng 0 giờ ngày 7.7, theo giờ Việt Nam, tỉnh trưởng Chiang Rai Narongsak Osotthanakorn, Chỉ huy chiến dịch giải cứu đội bóng nhí Thái Lan chủ trì cuộc họp báo.


Quang cảnh buổi họp báo - Ảnh: TRẦN PHƯƠNG

Mở đầu cuộc họp báo, ông Narongsak Osotthanakorn bày tỏ sự xúc động: "Chúng tôi rất tiếc về cái chết của thợ lặn. Chúng tôi sẽ hỗ trợ gia đình người anh hùng".

Ngay sau đó, ông thông báo: "Chúng tôi vẫn đang lên kế hoạch làm sao để giải cứu đội bóng về việc lặn ra khỏi hang. Chúng tôi vẫn đang thử thời gian để lặn. Chúng tôi muốn các em học để giảm thiểu rủi ro. Các thợ lặn Anh cho biết các em đủ sức khoẻ. Chúng tôi nói chuyện với gia đình các em hằng ngày".

Khi các phóng viên nêu câu hỏi: Liệu có đưa các em ra lập tức không vì hôm nay đã bắt đầu mưa? tỉnh trưởng Chiang Rai Narongsak Osotthanakorn khẳng định ngay: "Không! Sức khoẻ các em chưa đủ!".

Ông Osotthanakorn nói: "Chúng tôi đang muốn khoan xuống 600m để giải cứu đội bóng. Nhiệm vụ quan trọng nhất vẫn là bơm không khí vào hang cho các em. Trong khi hiện nay mực nước đang dâng lên".

Ông nói thêm sẽ có thêm các nhóm thợ lặn từ Anh và nhiều nhóm khác nữa đến hỗ trợ và khẳng định: “Sự việc này chưa từng xảy ra thế giới. Chúng tôi muốn làm nên lich sử khi giải cứu được các em”.

Ông Osotthanakorn mô tả rằng khoảng cách từ trên núi xuống hang của các em là 600m. 

Được biết, lực lượng cứu hộ đã đào khoảng 100 hang trên núi nhưng chỉ một số ít có tiềm năng, trong đó hang có tiềm năng nhất dài 400m, lại đi chệch hướng.

Kết thúc họp báo, ông Osotthanakorn khẳng định không thể giải cứu 12 cầu thủ thiếu niên cùng huấn luyện viên trong rạng sáng nay và tiếp tục bàn các phương án như lúc đầu.

Ngày 6.7, ông Samarn Gunan, cựu thành viên lực lượng đặc nhiệm SEAL Hải quân Thái Lan, qua đời sau khi gặp nạn vào lúc 1 giờ sáng 6.7 (giờ địa phương).

Phóng viên của báo Guardian tại Thái Lan cho biết ông Gunan thiệt mạng vì hết dưỡng khí trong lúc đặt các bình dưỡng khí xung quanh hang động Tham Luang, nơi 12 cậu bé thành viên đội bóng U-16 ở Thái Lan mắc kẹt nhiều ngày qua.

Nhật báo Khaosod của Thái Lan cho biết ông Gunan đã bắt đầu mang dưỡng khí vào hang từ 20 giờ30 tối ngày 5.7. Nhưng trên đường trở ra, ông thiếu dưỡng khi nên bất tỉnh. Mọi nỗ lực phục hồi đều thất bại, và người đàn ông này ra đi vào lúc 1 giờ rạng sáng 6.7.


Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cuộc họp báo lúc 0 giờ trước cửa hang Tham Luang