Đời sống

"Con mẹ hàng lươn"

TÂM HÀ 28/10/2023 11:18

Bà Ngọ đi chợ về đến ngõ, thấy bà Lơ khăn áo lụa là từ trong cổng đi ra liền hỏi:

- Bà chuẩn bị đi đâu mà diện thế?

- Tôi đi du lịch với hội chị em bà ạ.

Thấy bà Lơ gần đây có vẻ khác lạ, bà Ngọ nói:

- Bà dạo này thay đổi thế, thỉnh thoảng lại đi du lịch, quần áo cũng đẹp nữa.

Bà Lơ cười khoe:

- Chẳng giấu gì bà, tôi mới “hốt" hụi tháng trước, được mấy trăm triệu bà ạ. Giờ đến tuổi này rồi cứ ăn diện cho thoải mái chứ để tiền chết có mang được theo đâu.

Nghe vậy, bà Ngọ khẩn khoản:

- Bà chơi hụi thế nào, ở đâu? Cho tôi tham gia với!

- Được rồi, hôm nào tôi đưa bà đến gặp cô Hoa chủ hụi. Đường dây này uy tín lắm, lãi cao hơn nhiều gửi tiết kiệm ngân hàng. Có người không có tiền còn đi vay mượn, cắm sổ đỏ để chơi. Chị em trong nhóm vui vẻ, đoàn kết lắm, chủ hụi thỉnh thoảng lại cho chị em đi du lịch.

Nghe thấy câu chuyện của mẹ chồng và bà Lơ, chị Lanh nghi ngờ:

- Cái cô Hoa chỉ là người ở nơi khác đến đây ở trọ, biết là người thế nào? Không tin được đâu bác ạ.

Bà Lơ trấn an:

- Cháu yên tâm, cô ấy là cháu gái bà Minh ở xóm trong. Nó mới đi nước ngoài về, giờ bán hàng trên chợ huyện, tính tình xởi lởi, hay giúp đỡ mọi người, ở chợ ai cũng quý mến cháu ạ.

Chị Hoa hỏi tiếp:

- Khi giao tiền cho chị ấy, bác và mọi người có giấy tờ thỏa thuận và đến UBND xã chứng thực không?

- Không cháu ạ. Bà Minh là cô ruột cũng chơi thì sợ gì cháu?

Mọi người đang nói chuyện thì chị Liên đến tìm bà Lơ vẻ hốt hoảng:

- Bác ơi, mọi người tập trung ở nhà văn hóa chờ xe đi du lịch mà mãi không thấy chị Hoa đến. Gọi điện thì thuê bao nói không liên lạc được. Cháu hỏi trên chợ huyện không thấy bán hàng. Vào nhà trọ thì chủ trọ nói chị ấy trả nhà chuyển đi chỗ khác từ hôm kia rồi. Cháu lo lắm, cháu mới giao cho chị ta 300 triệu đồng là tiền vốn để vợ chồng cháu chuẩn bị nuôi cá lồng. Nếu mất số tiền đó, cháu không biết nói thế nào với nhà cháu.

Bà Lơ ngẩn người ra. Vì bà cũng lại mới giao cho chị Hoa thêm mấy triệu đồng. Đó là tất cả số tiền tích góp của gia đình bà.

Thấy tình hình căng thẳng, chị Lanh an ủi:

- Mọi người cứ bình tĩnh. Việc bây giờ là phải ra ngay Công an xã trình báo và làm đơn tố giác...

Mọi người liền vội vàng đi ngay.

TÂM HÀ
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    "Con mẹ hàng lươn"
    ss