Thư giãn

Có tội mà cũng có công

HỮU LỘC (st) 30/10/2023 08:30

- Anh có biết hành vi làm thuốc trừ sâu giả đã hại biết bao nhiêu người nông dân không?

- Thưa tòa, tôi biết ạ! Nhưng ngoài tội ra thì tôi cũng có công cứu
sống bao nhiêu người. Nhờ uống phải thuốc trừ sâu giả của tôi nên khối cô cậu thất tình đã... thoát chết đấy!

Làm sao để "qua mặt" hội đồng khoa học?

Hai nhà khoa học nọ gặp nhau:
- Dạo này anh có công bố đề tài khoa học nào mới không?
- Có đấy. Tên đề tài là: "Sự mở rộng của tinh thể đường khi kết hợp
với Amilozo".
- Nghe phức tạp quá nhỉ? Có tên nào dễ hiểu hơn không?
- Gọi đơn giản là: "Công thức chế biến kẹo dẻo", nhưng gọi thế hội
đồng khoa học không duyệt. Vậy còn anh, anh có đề tài mới nào không?
- Tôi cũng vừa viết xong một đề tài tên là: "Tác động của âm nhạc lên cấu trúc thần kinh trong môi trường tinh thần chuyên nghiệp".
- Nghe trừu tượng thế? Có thể tóm tắt đơn giản hơn không?
- Tóm tắt thì gọi là: "Nghe nhạc trong giờ làm việc", nhưng gọi thế
hội đồng khoa học bên tôi cũng không duyệt.

HỮU LỘC (st)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Có tội mà cũng có công