Thư giãn

Khác xưa

NGUYỄN HỮU LỘC (sưu tầm) 12/10/2023 08:36

.

Anh nọ tâm sự với người quen:

- Hồi còn trẻ, tôi rất nghèo, không có bất kỳ tài sản gì cả. Bây giờ

thì khác rồi.

- Bây giờ anh đã có tất cả?

- Không, tôi vẫn nghèo, nhưng đã không còn trẻ nữa.

Chỉ cần sửa một chút

Một thanh niên nói với cô gái bán hàng:

- Nếu cô chịu sửa chiếc áo này một chút, tôi sẽ mua nó.

- Chúng tôi luôn chiều theo ý khách hàng, anh muốn sửa chỗ nào?

- Sửa bảng giá trên chiếc áo.

NGUYỄN HỮU LỘC (sưu tầm)
Bài liên quan
Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khác xưa