Xây dựng Đảng - Chính quyền

Chuyện vào Đảng của một người từng sinh con thứ 3

PHONG TUYẾT 20/09/2023 08:15

Nhìn lại hành trình hơn 20 năm nỗ lực để đứng trong hàng ngũ của Đảng, bà Phùng Thị Luyến ở xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách (Hải Dương) thấy nhiều nỗi nhọc nhằn nhưng niềm vui cuối cùng cũng trọn vẹn.

W_z4697088520757_645f4799af8436dadde2192bd94a2d28.jpg
Bà Phùng Thị Luyến, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non xã An Bình, huyện Nam Sách (Hải Dương) mới có gần 9 năm tuổi Đảng

Về gặp bà Luyến sau ngày Chi bộ thôn An Điền Kim (xã Cộng Hòa) tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 9, phóng viên Báo Hải Dương thấy bà Luyến phấn khởi lắm. Ít ai biết để trở thành đảng viên và dự sinh hoạt chi bộ với bà Luyến là cả một hành trình dài cố gắng vì bà sinh con thứ 3.

Bà Phùng Thị Luyến (sinh năm 1964), nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non xã An Bình là người đầu tiên ở huyện Nam Sách được kết nạp Đảng sau khi đã sinh con thứ 3. Năm nay, bà Luyến 59 tuổi nhưng mới có gần 9 năm tuổi Đảng.

Năm 1990, khi làm Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Cộng Hòa và đang phấn đấu vào Đảng, bà Luyến mang thai con thứ 3, vì vậy hành trình vào Đảng của nữ Phó Hiệu trưởng phải kéo dài.

Từ năm 1990 đến năm 2013, bà Luyến 3 lần đi học cảm tình Đảng. Bà Luyến giành được nhiều thành tích trong công việc chuyên môn, có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức phấn đấu cao. Bà từng đạt danh hiệu “cô tài năng - cháu khoẻ ngoan" cấp tỉnh, giáo viên dạy giỏi, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở...

Quy định số 173-QĐ/TW, ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng đã mở ra cơ hội cho bà Luyến.

“Vì mong muốn được vào Đảng để con cái noi theo và đáp ứng công việc ở trường, tôi đã nỗ lực không ngừng. Mỗi lần xã, huyện tạo điều kiện đi học cảm tình Đảng, tôi đều cố gắng học nghiêm túc và không nản lòng dù nhiều lần lỡ dở”, bà Luyến chia sẻ.

W_z4697088546860_f205cc2351e42fbaf8452e75d117b3e8.jpg
Bà Luyến xem lại quyết định công nhận đảng viên chính thức

Những nỗ lực không ngừng của bà Luyến đã được đền đáp xứng đáng. Lễ kết nạp Đảng của nữ Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non xã An Bình diễn ra vào ngày 19/11/2014, ngay trước ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Bà Luyến vẫn nhớ cảm xúc xúc động, run run khi đọc lời tuyên thệ. Các đồng chí cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy Nam Sách và các xã Cộng Hòa, An Bình thời ấy đều cho rằng trường hợp kết nạp Đảng này hiếm có trong lịch sử kết nạp đảng viên ở huyện.

Từ ngày được kết nạp Đảng, bà Luyến không còn chạnh lòng, tủi thân mỗi lần thấy chi bộ sinh hoạt. Việc được học tập, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng giúp bà trưởng thành hơn về tư tưởng chính trị, góp phần thực hiện tốt hơn công tác quản lý. Năm 2018, bà Luyến được Đảng ủy xã An Bình tặng giấy khen do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Về nghỉ hưu năm 2019, bà Luyến thấy việc trở thành đảng viên càng ý nghĩa. Qua sinh hoạt chi bộ thôn, bà Luyến nắm được những công việc trọng tâm thực hiện. Ông Nguyễn Phú Nhẫn, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn An Điền Kim nhận xét: “Ở chi bộ thôn, bà Luyến là một đảng viên gương mẫu. Với mọi việc chung trong thôn, bà Luyến đều nhiệt tình, phát huy tốt vai trò nêu gương của đảng viên”.

PHONG TUYẾT
(0) Bình luận
Chuyện vào Đảng của một người từng sinh con thứ 3