Quy luật tuyển nhân viên

28/03/2021 08:10

Theo hé lộ của một chuyên gia tuyển dụng nhân sự có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty “săn đầu người” nổi tiếng tại Việt Nam thì ở vòng sơ loại bao giờ người ta cũng ưu tiên lựa chọn nhân viên như sau:
1. Đối với nữ: Ưu tiên nhân viên nữ chưa chồng con để ít gây rắc rối trong các vụ ghen tuông khi phải làm thêm ngoài giờ.
2. Đối với nhân viên nam: Ưu tiên những người đã có vợ con bởi hết giờ làm việc họ thường có xu hướng thích ở lại công ty hơn.

Cát Bà ở đâu?

Trong giờ địa lý, cô giáo hỏi:
- Em hãy cho biết Cát Bà là nơi như thế nào? Minh, em hãy trả lời!
 Minh (đang mơ màng):
- Dạ, thưa cô, đó là 1 nơi có nhiều cát và toàn người già sinh sống ạ!
- !?

Con chỉ học phần sau thôi

Vinh hỏi bố: Bố ơi, học tiếng Anh có khó không ạ?
Bố: Thoạt đầu khó, nhưng học đến phần sau thì lại dễ.
Vinh: Thế thì con sẽ chỉ học phần sau thôi bố nhé!

Thượng đế sai

Quản lý cửa hàng quát cô bán hàng:
- Sao cô lại cãi nhau với ông khách đó? Cô không nhớ “Khách hàng là thượng đế”, “Khách hàng luôn luôn đúng” hay sao?
Cô gái bán hàng đáp lại:
- Thưa sếp, tôi cũng biết là thế... Nhưng cái ông khách này lại cứ khăng khăng ông ấy sai...

Thuật thôi miên kỳ diệu

Một ông cụ bảo với vợ:
- Hình như tôi biết thôi miên hay sao ấy bà nó ạ.
Bà cụ ngạc nhiên hỏi:
- Sao ông nghĩ thế?
- Hôm qua, một lần nữa tôi thấy rất rõ như vậy - ông cụ chậm rãi kể - Tôi vừa bước lên xe buýt, đưa mắt nhìn một thanh niên ngồi trên xe, thế là anh ta ngủ liền!
- !?

Đã biết từ lâu

Con chạy ra mách mẹ:
- Mẹ ơi, con mới đánh đổ cầu thang trong nhà.
Mẹ hoảng hốt kêu lên:
- Chết, bố mà biết thì nhừ đòn.
- Không sao đâu ạ, bố biết rồi. Bố đang bị mắc kẹt trên quạt trần không xuống được.

Ai vui khi vợ ngủ say?

Một anh chồng đi công tác xa gọi điện về hỏi thăm vợ ở nhà:
- Vợ anh ngủ chưa?
- Em chưa, em đang nằm và nghĩ đến anh.
- Em à, có một người luôn thấy vui khi em ngủ say, người ấy cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy em ngủ thật ngon, người ấy sung sướng khi thấy em ngủ yên giấc... Em biết là ai rồi chứ?
- Ừm... anh hả?
- Không, mà là kẻ trộm. Thế nên hãy khóa cổng, cửa cẩn thận nhé!

LA (st)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quy luật tuyển nhân viên