An ủi bạn

28/02/2021 08:17

Thấy ông bạn mình buồn, cô gái liền hỏi:/- Sao ông buồn vậy?/- Có người vừa nói tôi xấu trai nhất thế giới này bà ạ!

Thấy ông bạn mình buồn, cô gái liền hỏi: 
- Sao ông buồn vậy?
- Có người vừa nói tôi xấu trai nhất thế giới này bà ạ!
- Vui lên đi, tôi thấy ít nhất một nửa thế giới này không đẹp trai bằng ông.
- Thật hả?
- Ừ!
- Cảm ơn bà, nhưng sao bà biết một nửa thế giới không đẹp trai bằng tôi?
- Vì một nửa thế giới là phụ nữ mà.

Gia vị tình yêu

Hơn 30 tuổi vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai, cô nàng tò mò hỏi một người bạn:
- Yêu đương là gì thế? Mùi vị của nó thế nào?
Người bạn suy nghĩ hồi lâu rồi đáp:
- Vừa ngọt ngào, lại vừa mặn nồng. Tình yêu giống như gia vị giúp cuộc sống thêm đậm đà.
Cô nàng nghe thế liền chép miệng:
- Thôi thế thì tớ cứ ăn nhạt cho đỡ khát nước với bệnh tật.
- !?!

Sợ vợ phật ý

Trong kỳ đi thưởng thức tuần trăng mật, anh chồng thủ thỉ với vợ:
- Em yêu, em thử nói xem đã có bao nhiêu người đàn ông đến với em trước anh?
Im lặng. "Nàng phật ý đấy mà!" - anh chồng tự nhủ. Một giờ sau anh ta lại hỏi:
- Em không giận anh đấy chứ?
- Không, để yên cho em đếm cái đã...

Tuần trăng mật

 Hai người tâm sự:
- Thế nào là tuần trăng mật?
- Cậu cứ hình dung một thùng đầy mật, à không, một thùng chỉ có lớp mỏng phía trên thùng là mật ngọt, còn phía dưới toàn là mật đắng thôi. Tuần trăng mật là như vậy đấy.
- Thế thì mình đã mở đúng cái thùng lật ngược, nên vừa mới cưới xong là ăn ngay phải phần ở đáy thùng rồi.

Chung thủy

- Sao mặt mũi cậu sưng vù lên thế kia?
- Tớ vừa bị mấy thằng bạn nện cho một trận chí tử.
- Vì tội gì vậy?
- Tội chung thủy
- Chung thủy thì tốt chứ sao?
- Nhưng tớ chung thủy với vợ... 1 trong số chúng nó.

NH(st)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    An ủi bạn