Ram và Rô

13/09/2020 13:57

Hai anh em làm việc cùng nhau rất vui vẻ. Khi mẹ đi làm về thì nhà cửa đã sạch sẽ, nồi cơm đã chín, nồi canh cũng vừa xong. Mẹ vui lắm, khen Ram hôm nay chăm chỉ, khen Rô ngoan ngoãn...


Rô sống trong một ngôi nhà nhỏ với bố mẹ và anh Ram. Bố là lái xe nên luôn phải xa nhà, mẹ là công nhân luôn bận rộn vì thường xuyên phải tăng ca. Rô năm nay học lớp 5, còn anh Ram lớp 7. Rô gầy và có cái trán nhô ra phía trước trông thật bướng bỉnh, còn anh Ram thì béo, thích ăn socola. Rô rất chăm chỉ và hiền hậu khác hẳn với vẻ bề ngoài của mình, còn anh Ram lười biếng, hay trốn việc nhà. Hằng ngày, hầu như chỉ có hai anh em ở nhà, thường anh Ram chỉ cắm mỗi nồi cơm vì thức ăn mẹ đã làm sẵn trước khi đi làm. Sau đó rửa bát, quét dọn là việc của Rô mặc dù bố mẹ luôn nói anh Ram là anh phải nhường em, chăm sóc cho em.

Một ngày chủ nhật, mẹ được nghỉ ở nhà, sau khi ăn cơm trưa xong, mẹ bảo:

- Lát nữa, mẹ sẽ cuốc đất, trồng rau nên các con hãy tự làm việc nhà nhé! Ram sẽ rửa bát đũa, còn Rô quét nhà giúp mẹ.

Ram béo nghe rất rõ lời mẹ dặn và vâng rất to, thế nhưng vừa ăn xong thì Ram đã nhảy tót lên giường nằm khểnh, xem ti vi. Mẹ làm ngoài vườn nhưng vẫn trông chừng hai anh em nên đã gọi Ram và nhắc việc mấy lần nhưng cậu cứ vâng dạ rồi để đấy. Rô thấy vậy liền bê bát đũa ra bồn và rửa thật sạch sẽ. Một lúc sau, mẹ đi vào nhà thấy Rô đang úp bát đĩa vào giá, còn Ram vừa xem ti vi, vừa cười ha hả thì không hài lòng. Mẹ bảo Ram:

- Vì Ram không chịu rửa bát nên bây giờ hãy đi quét nhà thay em Rô đi nhé! Mỗi anh em một việc chứ! Con là anh cơ mà!

Ram nghe thấy mẹ bảo vậy thì ngay lập tức kêu lên:

- Ôi...ôi... Đau bụng quá đi thôi! Ôi, đau bụng quá!

Rồi cậu ta chạy thẳng ra nhà vệ sinh ngồi. Mẹ thấy vậy khẽ lắc đầu và nói:

- Đi vệ sinh xong nhớ quét nhà nhé con trai! Cần phải có trách nhiệm với gia đình chứ!

Ram béo im lặng và cứ ngồi mãi ở trong nhà vệ sinh. Cậu ta ngồi đợi...

Quả nhiên, một lúc sau không thấy anh Ram ra làm việc mẹ giao, Rô liền lấy chổi quét nhà. Nó quét xong lại còn lau nhà thật sạch sẽ và thấy rất vui khi được giúp mẹ. Rô vừa làm, vừa hát líu lo:

Ba là cây nến vàng
Mẹ là cây nến xanh
Con là cây nến hồng...

Ram béo nghe thấy vậy thì ngạc nhiên lắm, cậu ta nghĩ: "Làm việc nhà thật là mệt lại chán ngắt mà sao thằng Rô lại vui như thế chứ? Hay là mẹ đã cho nó cái gì mà mình không biết?".

Ram liền rời nhà vệ sinh và lân la hỏi Rô:

- Này, em làm việc nhà không thấy mệt à? Sao em lại vui vẻ như thế? Mẹ cho em cái gì à? Sao em lại thích làm việc nhà đến vậy?

Rô cười hiền và nói với anh:

- Làm việc nhà vui mà anh!

- Xí, thằng hâm! Anh chẳng thấy vui thú gì cả. Chỉ thấy mệt thôi. Có đúng mẹ cho em cái gì không?

Nghe anh Ram hỏi vậy, Rô cười tít rồi đưa tay lên gãi gãi trán:

- Anh biết mẹ mình có gì cũng chia đều hai anh em mà, em có được mẹ cho cái gì riêng đâu. Chỉ là em thấy thích dọn dẹp cho nhà mình sạch đẹp. Để mẹ có thêm ít thời gian nghỉ ngơi. Để cả nhà mình được vui vẻ anh ạ!

Ram nghe thấy em mình nói vậy thì rất xấu hổ. Ram liền bảo với Rô:

- Từ nay, có việc gì anh em mình cùng làm cho vui nhé! Anh cũng muốn được vui vẻ như em, muốn mẹ được nghỉ ngơi...

Hôm sau, vừa đi học về, Rô đã gọi rủ anh Ram cùng quét dọn nhà cửa và chuẩn bị nấu ăn. Anh Ram hình như quên mất vụ ngày hôm qua, nó gắt lên:

- Mày làm một mình đi! Anh đang mệt!

Rô thấy vậy buồn bã nói:

- Vâng, em làm một mình cũng được ạ! Nhưng hôm qua anh bảo…

- Ôi... ôi… Anh quên mất. Nào hai anh em mình cùng làm.

Hai anh em làm việc cùng nhau rất vui vẻ. Khi mẹ đi làm về thì nhà cửa đã sạch sẽ, nồi cơm đã chín, nồi canh cũng vừa xong. Mẹ vui lắm, khen Ram hôm nay chăm chỉ, khen Rô ngoan ngoãn...

Từ đó trở đi, Ram rất chăm chỉ, tự giác làm việc nhà, chăm sóc mẹ và em chu đáo.      

TRẦN HỮU KHANG (lớp 12H, Trường THPT  Cẩm Giàng)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ram và Rô