Chuyện tình Chử Đồng Tử - Tiên Dung

13/03/2022 15:35

Sông Hồng đỏ nặng phù sa/Vẫn lưu truyền một bài ca tình người/Vẫn là chuyện của lứa đôi/Vẫn là yêu đấy, muôn đời còn đây.

Sông Hồng đỏ nặng phù sa
Vẫn lưu truyền một bài ca tình người
Vẫn là chuyện của lứa đôi
Vẫn là yêu đấy, muôn đời còn đây
Tận cùng yêu đến mê say
Dưới đất chưa thỏa thì bay lên trời
Yêu là thế đấy người ơi!
Vua cha nào cắt được lời thề non
Nặng vì nghĩa, sâu vì hồn
Dẫu không manh áo, sạch trơn bạc vàng
Tim anh cùng với tim nàng
Đập chung một nhịp, nhịp nhàng bên nhau
Cần gì ngà ngọc, báu châu
Đơn sơ vật chất mà giầu ái ân
Chuyện tình đã mấy trăm năm
Ngàn năm sau vẫn trăng rằm sáng soi
Hỡi ai tình bạc như vôi
Sang hèn phân biệt-về nơi Đa Hòa (*)
Sông Hồng vẫn nặng phù sa
Bên này sông lở, bên kia bãi bồi
Chuyện tình có một mà thôi!
----------------
(*) Nơi có đền thờ Chử Đồng Tử thuộc xã Bình Minh, huyện Khoái Châu (Hưng Yên)

LÊ HỒNG THIỆN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chuyện tình Chử Đồng Tử - Tiên Dung