Chiều cuối năm

30/01/2022 08:45

Chiều cuối năm/ Con đưa các cô ra đồng thăm bố/ Cỏ úa xác xơ/ Bụi mờ loang lổ/ Nén hương buồn cháy đỏ cả chiều đông...

Cánh đồng quê sao cứ rộng mênh mông
Con nhỏ bé.
Bao năm rồi con vẫn là đứa trẻ
Không thấy bố đâu, sợ hãi khóc thầm.

Những giọt mưa lâm thâm
Rớt xuống môi con
Mặn chát.
Con khao khát
Bố gọi: Con ơi về ăn cơm với mẹ, thuở nào.

Đất thì rộng
Trời thì cao...
Những giọt mưa bỗng nhòa hình bóng bố.
Khói hương bay lượn vòng thương nhớ
Các cô ơi
Bố của con theo hướng khói đã về...

Con chìm giữa cơn mê
Cánh đồng chiều cuối năm dập dờn như sóng
Bố ơi!
Lòng con - biển động...

KHÁNH LY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chiều cuối năm
    ss