Chiều Côn Sơn

27/02/2023 10:25

Đền thiêng chiêm bái kinh thư/Hoa thơm trái ngọt vi vu giữa trời/Suối trong nước mát đắp bồi/Địa linh nhân kiệt ngàn đời còn đây...

      Đền thiêng chiêm bái kinh thư
Hoa thơm trái ngọt vi vu giữa trời
      Suối trong nước mát đắp bồi
Địa linh nhân kiệt ngàn đời còn đây

       Đất màu nuôi dưỡng rừng cây
Câu thơ Người viết còn cay mắt chiều
        Núi Kỳ Lân nở phong rêu
Đá âm vang mãi vọng điều oan khiên

        Am Bạch Vân, Bàn Cờ Tiên
Côn Sơn tưởng niệm thánh hiền trí cao
        Núi Ngũ Nhạc gió lao xao
Giữa dòng nước chảy dạt dào ngàn năm

        Dâu xanh óng lụa tơ tằm
Bóng người thấp thoáng mãi còn đầy vơi
         Nỗi oan ngày ấy giải rồi
Côn Sơn, Kiếp Bạc khoảng trời thanh cao

       Lặng nghe trời đất xôn xao
Nước non ghi tạc công lao muôn đời
       Chí Linh một thoáng mưa rơi
Khói hương lãng đãng tạ lời tri ân!

NGUYỄN THỊ THÚY NGOAN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chiều Côn Sơn