Chiến sĩ Trường Sa

31/03/2023 08:46

Trường Sa sóng lặng thì thầm/Như từng khúc hát bổng trầm ngân vang/Bốn bề biển biếc xanh trong/Hải âu tung cánh thong dong bên trời...

Trường Sa sóng lặng thì thầm
Như từng khúc hát bổng trầm ngân vang
Bốn bề biển biếc xanh trong
Hải âu tung cánh thong dong bên trời

Anh là người lính trùng khơi
Mãi nghe biển gọi những lời thiết tha
Đã yêu hai tiếng Trường Sa
Nặng tình đất nước chẳng nhòa trong tim

Giữ gìn biển đảo bình yên
Mãi luôn tươi đẹp dáng hình Việt Nam.

TRẦN THỊ THÙY LINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chiến sĩ Trường Sa
    ss