Cậu tôi nằm ở nghĩa trang Trường Sơn/Yên nghỉ trong vạn hồn liệt sĩ/Những bia mộ hàng hàng như sóng bể/Ngót năm mươi năm rồi xương cốt có còn không?
Gửi hương hồn liệt sĩ Nguyễn Văn Vĩnh
Cậu tôi nằm ở nghĩa trang Trường Sơn
Yên nghỉ trong vạn hồn liệt sĩ
Những bia mộ hàng hàng như sóng bể
Ngót năm mươi năm rồi xương cốt có còn không?
Mợ tôi nước mắt nuốt vào trong
Các em tôi mòn chân hương khói
Chuyến tàu Nam vồi vội
Những ai đi ai đến ai về
Thêm một tháng bảy nữa trôi đi
Bao người lính chung một ngày giỗ trận
Mợ tôi bảo đưa cậu mày về quê
Em tôi lưỡng lự
Cụ đánh giặc ở đây, sống ở đây, chết ở đây lẫm liệt
Giờ đưa về cụ có nghe không
Tháng bảy dâng lên bó cúc vàng
Thắp nén hương trầm theo gió vào Quảng Trị
Của mợ tôi, các em tôi, của chúng tôi ngàn lần dâu bể
Cho những người xa những người không xa lắm
Cậu ơi!
Làng Thượng Cốc, tháng 7.2017
NGUYỄN NGỌC SAN