Dành cho người yêu thơ

Cầu Bắc Hưng Hải - cây cầu thương mến

NGUYỄN VIỆT THANH 28/01/2025 07:05

Cầu như gạch nối bên trời. Một vùng sáng nắng tinh khôi phố làng.

cau-bac-hung-hai.jpg
Cầu Bắc Hưng Hải nối hai xã Hà Kỳ - Phượng Kỳ (Tứ Kỳ)

Cầu như gạch nối bên trời
Một vùng sáng nắng tinh khôi phố làng
Chuyện xưa oan nghiệt đoạn tràng
Sóng xô cuộn xoáy trắng tang một ngày (*)

Lên cao mới biết sông đầy
Xa xa cửa Dọc đó đây bến thuyền
Bây giờ tấp nập ngày đêm
Cây cầu mới nối thỏa niềm ước mơ.

Sớm nay xuôi ngược hai bờ
Vào ca tấp nập những giờ vui sao.
Khu công nghiệp mọc lên cao
Hàng này sang Mỹ hàng nào sang Âu.

Thông thương nối cả hai đầu
Bao nhiêu thương mến cây cầu sớm nay.

-----------------------------

(*) Cầu Bắc Hưng Hải nối hai xã Hà Kỳ - Phượng Kỳ (Tứ Kỳ). Nơi đây năm 1977, xảy ra vụ đắm đò chở một đám cưới làm 19 người thiệt mạng.

NGUYỄN VIỆT THANH
(0) Bình luận
Tin mới nhất
Cầu Bắc Hưng Hải - cây cầu thương mến