Dành cho người yêu thơ

Cẩm Giàng

VŨ TRỌNG THÁI 08/11/2023 15:51

Mái ngói rêu phong ngôi nhà xưa cũ/ Còn lại cái tên qua tấm biển vô tình.

emag-cover-desk-219.jpg

Cẩm Giàng nép mình dưới những hàng cây

Phố huyện bình yên, đẹp như thôn nữ

Ngày bốn lần, dường như đã thành cữ

Se sẽ giật mình, tiếng còi tàu vào ga

Trại văn chương cách đó không xa (*)

Bóng Thạch Lam bưng "Đào lê mỹ tửu"

Nhất Linh, Khái Hưng, Trần Tiêu, Xuân Diệu

Cùng nâng ly bên nhau một tiếng khà

Những đoàn tàu đi đến, lại đi qua

Cây nhãn trong vườn đã thành cổ thụ

Mái ngói rêu phong ngôi nhà xưa cũ

Còn lại cái tên qua tấm biển vô tình

Tôi về đây một sớm nắng xanh

Dọc đường sắt, đến bên cổng nhỏ

Vườn lặng im, khẽ lao xao gió

Gọi trong tôi nỗi nhớ trại Cẩm Giàng

Trời chuyển mình lặng lẽ đón thu sang?

----------------

(*) Nơi hội tụ của nhóm Tự lực văn đoàn mở ra dòng văn chương mới những năm 1934 - 1944

VŨ TRỌNG THÁI
Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cẩm Giàng