Dành cho người yêu thơ

Buổi sớm ra đồng

NGUYỄN VIỆT THANH 09/10/2023 10:00

Ở đâu bão lũ trái ngang/ Nơi đây mưa nắng đồng làng trĩu bông.

1599711543.jpg


Tôi đi về phía mờ sương
Lúa rưng rưng hạt con đường vắng teo
Hạ huyền còn mảnh trăng treo
Bóng liềm đợi gặt nét nheo mắt cười.

Hừng đông vừa rạng chân trời
Khăn sương ấp ủ làng tôi êm đềm
Mồ hôi thấm đất ngày đêm
Lúa chen chân lúa đồng liền chân mây.

Đêm sương ngày nắng buổi này
Một ngày đợi quả trông cây kết vàng(*)
Ở đâu bão lũ trái ngang
Nơi đây mưa nắng đồng làng trĩu bông.

---------------
(*) Tục ngữ: "Ba tháng trông cây không bằng một ngày trông quả".

NGUYỄN VIỆT THANH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Buổi sớm ra đồng