Người Hải Dương xa quê

Bí thư Đảng ủy xã giàu thành tích trên đất Tây Nguyên

NGUYỄN VĂN CHIẾN 15/04/2024 05:15

Đó là ông Phạm Duy Hùng, 58 tuổi, quê ở xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện (Hải Dương). Ông vào lập nghiệp trên đất Tây Nguyên từ năm 1989.

dong-chi-pham-duy-hung-bao-cao-phuong-an-phat-trien-xa-cu-hue-voi-pho-chu-tich-quoc-hoi-tran-quang-phuong-anh-nvcc-.jpg
Đồng chí Phạm Duy Hùng báo cáo phương án phát triển xã Cư Huê với Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương

Nhập ngũ năm 1985 vào Trường Hạ sĩ quan Quân đoàn 3, rời quân ngũ năm 1989, ông Phạm Duy Hùng cùng gia đình vào xã Cư Ni, huyện Ea Kar (Đắk Lắk) tham gia công tác rồi trở thành Chủ tịch UBND xã trong nhiều năm. Năm 2018, ông Hùng được điều về xã Cư Huê làm Bí thư Đảng ủy xã và đến năm 2021 đảm nhiệm thêm chức Chủ tịch UBND xã cho đến nay. Giữ vững bản chất Bộ đội Cụ Hồ, dù ở cương vị nào, đồng chí cũng tận tụy, hết lòng vì công việc.

Xã Cư Huê có trên 11.500 nhân khẩu, trong đó trên 48% là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là đồng bào dân tộc Ê Đê. Đời sống của bộ phận người dân ở đây còn nhiều khó khăn. Bởi vậy, đồng chí Hùng cùng tập thể lãnh đạo xã luôn trăn trở, tìm giải pháp để giảm nghèo, hỗ trợ bà con phát triển kinh tế. Đặc biệt, trong xây dựng nông thôn mới, đồng chí Hùng đã cùng cả hệ thống chính trị địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, biến tiềm lực thành nguồn lực, khơi thông các nguồn lực trong dân. “Nhớ thời kỳ đầu xã bước vào xây dựng nông thôn mới gặp vô vàn khó khăn. Cơ sở vật chất hạ tầng xuống cấp, tỷ lệ các tuyến đường chưa được trải bê tông còn nhiều… Sau quá trình phấn đấu, năm 2022, Cư Huê đã đạt chuẩn nông thôn mới, về đích sớm so với mục tiêu đề ra”, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cư Huê Phạm Duy Hùng cho biết.

Mừng nhất là đời sống của bà con 5 buôn người Ê Đê được cải thiện rõ nét với 82% số hộ có nhà ở kiên cố, 100% số hộ được dùng nước sạch, 84% số hộ dùng điện lưới, 90% đường nội đồng được cứng hóa, 100% học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học…Năm 2023, nhân dân 5 buôn đã hiến đất, tài sản trên đất, di dời hàng chục ngôi mộ, tự nguyện giải phóng mặt bằng mở rộng đường giao thông và xây dựng nhà văn hóa, đóng góp gần 215 triệu đồng lắp đặt 179 bóng điện năng lượng thắp sáng đường buôn.

dong-chi-pham-duy-hung-ngoai-cung-ben-phai-chuc-mung-nganh-giao-duc-xa-cu-hue.jpg
Đồng chí Phạm Duy Hùng (ngoài cùng bên phải) chúc mừng cán bộ, giáo viên xã Cư Huê

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Nguyễn Thị Trà Giang thông tin: Đến nay, toàn xã có 3/4 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo còn 4,6%. Tất cả 16 buôn, thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa cấp huyện, 93,9% số dân tham gia bảo hiểm y tế. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Đảng bộ xã hiện có 285 đảng viên, sinh hoạt tại 23 chi bộ luôn giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện.

Chúng tôi hỏi: "Vì sao Cư Huê có chuyển biến mau lẹ, đúng hướng, hệ thống chính trị đồng thuận, người dân đồng tình?". Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phạm Duy Hùng chân thành: “Trước hết, đoàn kết thực chất là yếu tố hàng đầu, kế đến là dân chủ được thực hiện đầy đủ ở cơ sở. Sau đó là mọi chủ trương, đường hướng, mục tiêu phát triển đều phải được bắt nguồn từ thực tiễn, tất cả vì cuộc sống của người dân. Chủ trương xuyên suốt là không bàn lùi, luôn hướng lên phía trước”.

Bà Mí Toàn ở buôn M’Oa bộc bạch: “Người dân chúng tôi thấy, chính sự gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phạm Duy Hùng đã phát huy đoàn kết toàn dân. Sự đi đầu, nỗ lực của ông góp phần giúp người dân nơi đây thay đổi tư duy sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, đời sống đã khấm khá hơn nhiều”.

Lái xe đưa đồng chí Bí thư Huyện ủy Ea Kar Y Nhuân Byă và tôi đi trên con đường rộng rãi được bê tông hóa, ông Hùng tâm sự: “Không có niềm vui nào lớn hơn là làm được việc tốt cho dân, chỉ mong bà con ngày càng có cuộc sống no đủ…”.

Chia tay ông Phạm Duy Hùng trên cao nguyên nắng gió, ông nhắc nhớ về quê hương Hải Dương yêu dấu. Ông bảo năm nào tôi cũng đôi lần về thăm quê. Quê hương luôn trong nỗi nhớ của những người xa quê...

NGUYỄN VĂN CHIẾN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bí thư Đảng ủy xã giàu thành tích trên đất Tây Nguyên