Dành cho người yêu thơ

Bến quê

NGỌC LỘC 13/10/2023 09:22

Lòng ta chợt sáng trong hơn/ Nhớ câu: "Ăn quả biết ơn người trồng…".

W_vred.jpg
Đường xã Thống Kênh, Gia Lộc (ảnh tư liệu)


Ngôi trường này chính bến quê
Bao yêu thương với vỗ về quê cho
Ngọt ngào khao khát ước mơ
Có mồ hôi mặn thầy cô tháng ngày.

Thống Kênh quê mẹ - đất này
Củ khoai, hạt gạo tháng ngày nuôi tôi
Mơ làm cánh én lưng trời
Xua ngày băng giá khản lời gọi xuân.

Dẫu xa cách vẫn thật gần
Con đường đi học những lần mưa trơn
Lòng ta chợt sáng trong hơn
Nhớ câu: "Ăn quả biết ơn người trồng…"

Bến quê hay chính ngôi trường
Cho tôi điểm tựa trên đường tôi đi.

NGỌC LỘC
Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bến quê