Dành cho người yêu thơ

Bến đỗ

NGUYỄN THANH HẢI 21/11/2023 19:00

Bác là một phần bến đỗ/ Âm thầm tiễn khách sang sông.

22.jpg

Heo may đầu mùa man mác

Mon men đến rất khẽ khàng

Se se nụ chồi bé bỏng

Sân trường khởi sắc thu sang.

Hồi trống bất chợt rộn vang

Học trò ùa vào trong lớp

Ngôi trường lại im phăng phắc

Bác bảo vệ già đăm chiêu.

Một người đứng ngắm thật lâu

Bỏ mũ cúi đầu chào bác

Gỡ đôi kính lão ra nhìn

Bác bảo vệ già kinh ngạc.

Cậu bé ngày xưa trốn học

Thường hay nhờ vả xin thầy

Hôm nay thăm trường tìm bác

Vui mừng xiết chặt bàn tay.

Một đời gắn bó nơi đây

Cổng trường bao lần rộng mở

Lớp lớp cháu con trưởng thành

Bác cũng không còn trẻ nữa.

Bao năm xa trường vẫn nhớ

Vẳng nghe trống giục trong lòng

Bác là một phần bến đỗ

Âm thầm tiễn khách sang sông.

NGUYỄN THANH HẢI
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bến đỗ