Dành cho người yêu thơ

Anh có về mùa rươi?

TRẦN HẢO 28/11/2023 07:00

Nghe rét gọi nước rươi về đúng vụ/ Lâm thâm mưa rươi theo nước đổ đồng...

batruocinhvu_vinhlap_1.jpg

Tháng mười rồi trời lạnh phải không anh?

Đất quê mình như đã thành thông lệ

Nghe rét gọi nước rươi về đúng vụ

Lâm thâm mưa rươi theo nước đổ đồng

Bữa cơm nhà anh có nhớ không?

Nồi canh ốc nấu dọc mùng, hoa chuối

Niêu cá sộp chất củi kho cả buổi

Dậy hương thơm cây trái vườn nhà

Mẹ vẫn kể lúc còn trẻ, ông bà

Đến nước rươi có món kho, món nấu

Bếp sẵn ủ hũ tương, âu mẻ ngấu

Nấu canh chua còn thêm khế, thêm cà

Rét tháng mười cái rét chạy ngoài da

Thêm chút nắng trời pha cho ấm đủ

Rươi gặp tiết rủ nhau ra khỏi tổ

Lộc trời cho nay làng lại được mùa

Tháng mười rồi anh đã kịp về chưa?

Mẹ vẫn nhắc món anh ưa mẹ nấu

Mùa rươi về lại nhớ mùa thơ ấu

Anh có về cùng em đón mùa rươi?!

TRẦN HẢO
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Anh có về mùa rươi?