Xót xa cảnh mẹ tâm thần, con thiểu năng trí tuệ

24/04/2023 09:50

Nhiều năm nay, mỗi khi nhắc đến gia cảnh của bà Nguyễn Thị Nến (sinh năm 1966) mắc bệnh tâm thần, có con trai Đặng Văn Mười (sinh năm 2000) bị thiểu năng trí tuệ, người dân thôn La Giang, xã Văn Tố (Tứ Kỳ) không khỏi xót xa.


Mẹ con bà Nến bên ngôi nhà xuống cấp

Trong căn nhà cấp bốn chật chội, xuống cấp, đậm mùi ẩm mốc, bà Nến ngồi trên giường thơ thẩn một mình, đôi lúc lại ngước ánh mắt ngây dại và cười nói vô hồn. Con trai bà Nến là anh Đặng Văn Mười năm nay 23 tuổi nhưng ngờ nghệch chỉ như một đứa trẻ 4-5 tuổi. 

Bà Trần Thị Thắm, em dâu bà Nến cho biết, bà Nến bị bệnh thần kinh từ 8 năm trước, khi ông Đặng Văn Nịt (chồng bà Nến) còn sống. Những lần phát bệnh, bà thường hay đi lang thang ra gốc cây gần nhà để nằm. Ông Nịt cũng đã nhiều lần đưa bà đi điều trị tại Bệnh viên Tâm thần Hải Dương nhưng chỉ được một thời gian ngắn bệnh lại tái phát. Năm 2016, ông Nịt mất, bệnh của bà Nến ngày một trở nặng. Từ đó đến nay, bà Nến cũng chỉ ngồi một chỗ, vệ sinh không thể chủ động, mọi việc đều phải nhờ tới các em trong gia đình giúp. 

Nhìn anh Mười, bà Thắm rưng rưng: “Chồng mất sớm, bản thân mắc bệnh, đứa con trai duy nhất cũng bị thiểu năng trí tuệ, không biết sau này chị ấy nương nhờ vào ai. Càng nghĩ, càng thấy buồn và thương chị, thương cháu”.

Bà Nến sinh được 2 người con, một trai, một gái. Cô con gái lớn Đặng Thị Nhung (sinh năm 1995) lấy chồng ở huyện Thanh Hà. Hoàn cảnh gia đình chị Nhung cũng khó khăn nên không giúp gì nhiều được cho mẹ, cho em. 

Từ ngày ông Nịt mất, bà Nến trở bệnh nặng, vợ chồng bà Thắm đưa anh Mười về nhà chăm sóc. Để cho cháu được tiếp xúc nhiều, mạnh dạn hơn, vợ chồng bà Thắm cùng các con liên hệ nhiều nơi để tìm việc cho anh Mười. Hiện anh Mười cũng đã nhận được công việc phù hợp - nhặt chỉ thời vụ ở một xưởng may với mức lương mỗi tháng chỉ vài trăm nghìn đến hơn một triệu đồng. Số tiền đó được vợ chồng bà Thắm gom góp để sau này anh Mười có nguồn vốn lo cho bản thân lúc cần và mục tiêu lớn hơn cả là sửa ngôi nhà đang ở. "Không biết tương lai cháu sẽ ra sao nhưng giờ chúng tôi chỉ cố gắng động viên, dạy dỗ cháu để cháu có thể làm được việc, dù nhỏ thôi cũng quý", bà Thắm nói.

Theo ông Nguyễn Văn Thụ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Văn Tố (Tứ Kỳ), mẹ con bà Nến là hộ nghèo, đặc biệt khó khăn nhiều năm. Ngoài dành những phần quà vào dịp lễ, Tết, chế độ bảo trợ với người khuyết tật, địa phương cũng thường xuyên tạo điều kiện quan tâm, nhưng vẫn không làm vơi bớt đi sự khó khăn mà hai mẹ con bà Nến đang gặp phải. "Chúng tôi mong các cá nhân và tổ chức thiện nguyện dang rộng vòng tay giúp đỡ mẹ con bà Nến để gia đình có cuộc sống tốt hơn", ông Thụ kêu gọi.

Mọi sự giúp đỡ xin được chuyển về Hội Chữ thập đỏ huyện Tứ Kỳ qua số tài khoản: 2312201001930, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (ghi rõ ủng hộ bà Nguyễn Thị Nến, xã Văn Tố).

NGUYỄN HOÀNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xót xa cảnh mẹ tâm thần, con thiểu năng trí tuệ