Xập xệ Nhà hát Nhân dân tỉnh

30/11/2017 08:14

Nhà hát Nhân dân tỉnh bị xuống cấp nghiêm trọng, không còn khả năng phục vụ biểu diễn, gây lãng phí lớn.

Khu vực ghế ngồi cỏ mọc um tùm

Khu "ổ chuột" giữa trung tâm thành phố

Những tưởng Nhà hát Nhân dân tỉnh nằm ở vị trí sầm uất nhất của TP Hải Dương sẽ khang trang, to đẹp nhưng nơi đây lại đang xuống cấp nghiêm trọng. Nhà hát được xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ trước với diện tích hơn 6.000 m2 nằm giữa 2tuyến phố: Phạm Hồng Thái, Ðô Lương. Chỉ cần bước qua cổng vào phía trong nhà hát là thấy rõ sự tồi tàn. Nhà hát do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý hiện được chia thành 4 khu vực cho các đơn vị trực thuộc sở sử dụng. Trung tâm Nghệ thuật và Tổ chức biểu diễn (NTTCBD) tỉnh sử dụng 3 khu gồm trụ sở làm việc, sân khấu và khu ký túc văn công. Khu còn lại do Trung tâm Bóng bàn tỉnh sử dụng để tập luyện bóng bàn. Tuy nhiên, hiện chỉ có khu luyện tập bóng bàn trong tầng hầm của nhà hát còn có khả năng duy trì hoạt động ở mức tối thiểu; 3 khu còn lại đều dột nát chẳng khác nào các khu "ổ chuột".

 Chị Vũ Thị Hoa, diễn viên múa có 8 năm gắn bó với Trung tâm NTTCBD tỉnh cho biết: “Là những diễn viên chuyên nghiệp nhưng chúng tôi không có phòng riêng để luyện tập. Tất cả phải tập trên sân khấu nửa ngoài trời, mùa đông gió lùa, mùa hè nắng gắt. Khu ký túc thì cứ mưa là dột, nước ngập nhà, tường vôi, vữa bong tróc, nhà vệ sinh riêng không có. Phải yêu nghề lắm chúng tôi mới chịu đựng được môi trường làm việc, sinh hoạt tồi tàn đến vậy".

Ngay cả nơi làm việc của lãnh đạo Trung tâm NTTCBD cũng xập xệ, các phòng vừa hẹp vừa ẩm thấp, chỉ đáp ứng được 1/3nhu cầu. Nhiều bộ phận phải ghép lại dùng chung phòng làm việc. Ngay cả phòng Phó giám đốc  trung tâm cũng phải ghép chung với các trưởng phòng hoặc trưởng đoàn.

Vì xuống cấp nên khoảng 4năm nay, Nhà hát Nhân dân tỉnh không còn khả năng phục vụ khán giả. Khu vực ghế ngồi cỏ đã mọc um tùm...


"Khổ quá rồi, giờ đi đâu cũng được"

Ông Nguyễn Minh Ðức, Giám đốc Trung tâm NTTCBD tỉnh cho biết: "UBND tỉnh đã quan tâm và từng bố trí kinh phí để nâng cấp, cải tạo nhà hát. Nhưng đến nay mọi kế hoạch vẫn "án binh bất động". Nhiều năm gắng gượng đã khổ quá rồi. Giờ nhà hát không còn khả năng nâng cấp, chỉ có thể xây mới. Vì thế, giờ tỉnh bố trí cho trung tâm ở đâu cũng được, xa mấy cũng đi, miễn sao thoát khỏi điều kiện làm việc tồi tệ này".

Từ năm 2013, UBND tỉnh đã có quy hoạch xây dựng khu liên hợp văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế ở phía nam TP Hải Dương với quy mô hơn 200 ha. Trong đó, riêng phân khu văn hóa sẽ bao gồm các hạng mục quảng trường văn hóa, nhà hát, khu triển lãm, hội chợ, Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng... Nhưng đến nay dự án vẫn chưa khởi công.

Trong buổi tiếp xúc cử tri gần đây tại TP Hải Dương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển cho biết tỉnh đã có cơ chế đặc thù để thành phố thực hiện mục tiêu trở thành đô thị loại I trước năm 2020. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đồng ý cho TP Hải Dương vay vốn ODA để thực hiện các tiêu chí còn thiếu của đô thị loại I.

Thời điểm này là giai đoạn nước rút để TP Hải Dương tập trung hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại I. Trong các tiêu chí còn thiếu có hạng mục trung tâm văn hóa, trong đó có tiểu mục xây dựng nhà hát.  Vì thế, chúng ta có cơ sở để hy vọng dự án xây dựng Nhà hát Nhân dân ở TP Hải Dương sẽ sớm được thực hiện. Tuy nhiên, nhà hát có được xây mới trên nền “khu đất vàng” hiện tại hay xây ở vị trí khác cần được tỉnh tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng. Ngoài việc xem xét, bố trí nguồn vốn, tỉnh cũng cần có cơ chế đặc thù nhằm kêu gọi, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư có đủ khả năng triển khai thực hiện các dự án, trong đó có hạng mục Nhà hát Nhân dân tỉnh.

MAI LINH

(0) Bình luận
Xập xệ Nhà hát Nhân dân tỉnh