Với sông Kinh Thầy

11/08/2022 08:21

Ai đặt tên sông là Kinh Thầy?/Gọi lên là thấy ấm lòng ngay/Ơi con sông quê dào dạt chảy/Mang nặng tình cha nghĩa vơi đầy.

Ai đặt tên sông là Kinh Thầy?
Gọi lên là thấy ấm lòng ngay
Ơi con sông quê dào dạt chảy
Mang nặng tình cha nghĩa vơi đầy.

Có biết không sông, những tháng ngày
Nhớ sông, tôi đã trở về đây
Đứa con đuổi cáy ngày xưa ấy
Vồ được cáy rồi, cáy cắp tay.

Bao nhiêu chuyện cũ sông còn nhớ
Những chiều lặn ngụp ở bến sông
Bóng núi lung linh lồng bóng nước
Dòng sông lấp loáng ánh trăng không?

Rồi những cánh buồm nâu, buồm trắng
Con đò ngang dọc chở người đi
Vào Nam đánh giặc, mang theo mãi
Hai tiếng "Đò ơi" vẫn thầm thì.

Giờ đứng trên cầu tôi tự hỏi
Con đò ngang dọc đã về đâu
Cả cô lái tuổi mười tám nữa
Để sóng sông quê nhớ bạc đầu.

Đã biết bao nhiêu đổi thay rồi
Bên bồi bên lở, chỉ lòng tôi
Vẫn đầy ăm ắp không thay đổi
Nghĩ đến sông quê lại bồi hồi.

Đây rộn công trường, kia nhà máy
Xi lô, ống khói chọc trời mây
Đôi bờ cây trái xanh như ngọc
Càng ngắm sông càng thêm đắm say.

NGUYỄN XUÂN BỐI

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Với sông Kinh Thầy