Về nơi Nguyễn Trãi...

24/04/2022 11:36

Cúi đầu hỏi Thạch Bàn xưa/Sáu trăm năm ấy nắng mưa có mòn/Tiếng thơ vẫn dậy sóng cồn/Người ngồi ngẫm ngợi tâm hồn về đâu

Cúi đầu hỏi Thạch Bàn xưa
Sáu trăm năm ấy nắng mưa có mòn
Tiếng thơ vẫn dậy sóng cồn
Người ngồi ngẫm ngợi tâm hồn về đâu
Dừng chân lặng hỏi suối sâu
Nơi nào Thấu Ngọc cây cầu người qua
Bây giờ đùng đục nước sa
Đâu còn thánh thót ngân nga suối đàn
Đâu Thanh Hư Động trăng ngàn
Núi đâu Ngũ Nhạc âm vang tiếng rừng
Trong chùa cây đại còng lưng
Thời gian ngưng kết u sần gốc cây
Phật thiền nghi ngút khói bay
Nghĩ về nhân thế lòng đầy ưu tư
“Lệ Chi Viên” áng mây mù
Lưỡi gươm oan nghiệt nghìn thu xé lòng
Máu người hòa với núi sông
Hồn người xanh với bóng thông muôn đời
Bàn Cờ bày đặt giữa trời
Thế cờ giữ nước của Người còn nguyên.

VŨ MINH TUẤN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Về nơi Nguyễn Trãi...