Valentine ngọt ngào của "Nữ hoàng tốc độ" Vũ Thị Hương

14/02/2014 10:18

Nữ VĐV đường chạy nước rút chìm đắm trong hạnh phúc khi được người yêu tặng lẵng hoa hồng đỏ thắm trong Lễ tình nhân.

1779069-1522500364642342-95473-6070-6855

Vũ Thị Hương ngất ngây trong hạnh phúc vì được sự quan tâm của chàng. Ảnh: VTH.

Ở giữa lẵng hoa đẹp đó là một đôi gấu bông xinh xắn cùng chữ: “Love”. Nhận món quà bất ngờ này, “Nữ hoàng điền kinh Đông Nam Á” không giấu được niềm vui và chia sẻ lên facebook. Ngay lập tức, món quà mà nhiếp ảnh gia Nguyễn Á tặng Vũ Thị Hương đã nhận được hàng trăm lượt thích và hàng chục lời chúc mừng.

Với Vũ Thị Hương, đây là một trong những ngày Valentine hạnh phúc nhất. Đặc biệt là khi cô cùng nhiếp ảnh gia Nguyễn Á đang tiến dần đến ngày đính hôn vào cuối năm nay.

1779702-1518853358340376-30048-7099-7190

Hình ảnh hạnh phúc của hai người. Ảnh: VTH.

Hương cùng nhiếp ảnh gia Nguyễn Á quen biết và yêu nhau từ năm 2011. Hai người ở hai môi trường khác nhau, thậm chí hoàn toàn trái ngược, nhưng họ vẫn tìm được sự đồng điệu và bổ sung cho nhau để trở thành những mảnh ghép hoàn hảo.

Hương cho biết: “Dân thể thao có tiếng là góc cạnh, trong khi dân nhiếp ảnh lại lãng mạn, bay bổng. Về sắc đẹp, tôi cũng không thể so với những người mẫu anh ấy thường chụp. Thế nhưng anh ấy bảo rằng: Anh thích vẻ đẹp của em trên đường chạy, nét đẹp chỉ riêng em mới có”.

Cũng vì thế, bức ảnh mà Hương thích nhất từ trước đến nay chính là bức ảnh của cô khi vừa cán đích với đầy đủ vẻ đẹp khỏe khoắn của một nữ VĐV. Cô còn thích rất nhiều tấm ảnh khác do Puca (nickname mà Hương dành cho người yêu) tặng.

1897676-1522347707990941-18495-3569-9156

Một trong những bức ảnh Hương được "Puca" của cô tặng. Ảnh: Nguyễn Á.

Tết vừa qua, Hương cũng trải qua những ngày tháng ấm áp và tràn đầy yêu thương từ nửa còn lại. Lần đầu tiên Nguyễn Á theo Vũ Thị Hương về ăn Tết ở quê vợ tương lai tại Định Hóa (Thái Nguyên). Hai người cùng nhau phụ giúp cha mẹ Hương chuẩn bị cho bàn cúng giao thừa. Ngày đầu năm mới, Hương đi lễ chùa cầu mong những điều tốt đẹp nhất cho người thân và sức khỏe cho mình để thi đấu tốt trong năm 2014.

Đầu tháng 3 năm nay, có thể Vũ Thị Hương sẽ nằm trong đoàn đi tập huấn tại Đức. Sau khi trở về, cô sẽ tích cực tập luyện chuẩn bị cho Asian Games với mục tiêu giành huy chương ở đấu trường khó khăn này. Nếu đạt được mục tiêu, đó sẽ là món quà cưới đầy ý nghĩa của cô gái vàng điền kinh Việt Nam.

Nguyễn Tùng (VnExpress)

(0) Bình luận
Valentine ngọt ngào của "Nữ hoàng tốc độ" Vũ Thị Hương