Góc nhìn

Ước nguyện đầu xuân

TIẾN MẠNH 10/02/2024 18:39

Một mùa xuân mới - xuân Giáp Thìn 2024 đã đến đúng hẹn theo quy luật của thời gian. Xuân mới thiêng liêng, trong trẻo, ấm áp, gieo vào lòng mỗi người dân Hải Dương sự rạo rực, lòng biết ơn, những ước nguyện mới, niềm tin phơi phới...

img_5575.jpg
Màn bắn pháo hoa tại hồ Bạch Đằng (TP Hải Dương) chào đón xuân mới Giáp Thìn 2024 là màn pháo hoa đẹp nhất từ trước đến nay trên bầu trời thành phố. Ảnh: THÁI TRẦN

Mùa xuân là mùa khởi đầu của một năm mới, mùa của sự sinh sôi, hạnh phúc, tình yêu... Hơi ấm của mùa xuân đánh thức, tiếp nhựa sống để những thân cây xù xì, khô vỏ vì chống chọi với mùa đông giá rét bật lên những chồi non mơn mởn.

Mùa xuân đến gieo vào lòng ta sự rạo rực, những ước nguyện, khát vọng cho dân tộc, quê hương, gia đình và bản thân mỗi người.

img_9781-2.jpg
Cờ Tổ quốc tung bay phấp phới trên đường quê Tứ Kỳ

Khắp mọi nẻo đường từ thành thị đến nông thôn, cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay phấp phới mừng Đảng ta thêm tuổi mới, mừng dân tộc đón mùa xuân mới. Ca khúc "Đảng đã cho ta một mùa xuân" phát ra từ những cụm loa truyền thanh công cộng vang vọng khắp nơi như nhắn nhủ lòng người về sự biết ơn Đảng ta đã dẫn lối, soi đường cho cả dân tộc. Biết ơn Bác Hồ kính yêu cùng các thế hệ cha ông đi trước đã kiên cường đấu tranh, hy sinh cho nền độc lập của đất nước, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Ngước mắt lên ngắm nhìn cờ Tổ quốc, lòng ta bỗng thấy dâng trào cảm xúc, đi kèm với đó là những khao khát, ước vọng mới.

img_5581.jpg
Quê hương, đất nước vào xuân, Hải Dương thêm động lực, khí thế phát triển mới. Trong ảnh: Một góc TP Hải Dương nhìn từ trên cao. Ảnh: MẠNH HIỂN

Xuân này, niềm vui của cán bộ, nhân dân Hải Dương được nhân lên nhiều lần khi mới đây, Hải Dương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nhiều công trình, dự án đã được triển khai, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội cho giai đoạn tiếp theo. Rồi đây, Hải Dương sẽ tiếp tục vươn mình phát triển, sẽ sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, tỉnh công nghiệp hiện đại vào năm 2030. Đời sống của nhân dân sẽ ngày càng ấm no, hạnh phúc hơn...

dsc_6494.jpg
Sắc xuân đã bừng lên trên gương mặt mỗi người dân Hải Dương. Ảnh: THÀNH CHUNG

Sắc xuân đã bừng lên trên gương mặt từ cụ già đến các em nhỏ. Sức xuân căng tràn khiến lòng người thêm phấn chấn. Trong rạo rực tin yêu đón chào năm mới, trong ước vọng chung của dân tộc, của quê hương Hải Dương, chúng ta ước nguyện tất thảy người dân đều được sống trong hạnh phúc, bình an. Chúc các cụ già "tuổi cao chí càng cao". Chúc những lao động đang làm việc ở các nhà máy, công sở luôn căng tràn sinh lực, năng động, sáng tạo, dệt nên nhiều thành quả lao động mới.

Chúc các nhân viên y tế luôn kiên cường, yêu nghề, làm tốt sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Chúc các thầy cô giáo, các em học sinh tạo nên những thành tích ấn tượng hơn nữa, góp phần tô thắm thêm truyền thống hiếu học của tỉnh Đông văn hiến, cung cấp nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng cho quê hương, đất nước...

Những ngày đầu xuân mới, lòng người thật ấm áp khi hàng nghìn suất quà Tết đã được trao tận tay người nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Hải Dương đã không để một ai bị bỏ lại phía sau, không để người dân nào không có Tết. Tinh thần đoàn kết tiếp tục được bồi đắp, phát huy trong cộng đồng sẽ góp phần quan trọng tạo nên sức mạnh tổng hợp để chúng ta vững bước đi lên.

Đón xuân mới, người Hải Dương hừng hực khí thế, đoàn kết, quyết tâm cùng nhau dệt nên những trang phát triển mới, những thành quả tốt đẹp hơn nữa.

TIẾN MẠNH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ước nguyện đầu xuân