Giao thông - Đô thị

Tôi sẽ làm gương

TUẤN LINH 25/09/2023 09:00

Nếu ông Nhàn đội mũ bảo hiểm thì chắc chắn không bị thương ở đầu.

Được ông đón đi học về, thấy cháu nội vừa xuống xe vừa mếu máo, bà Yến vội dỗ dành:

- Cháu bà có chuyện gì mà vừa đi học về đã mếu máo thế? Vào đây bà thương...

Thấy bà hỏi thế, cu Long nức nở nói:

- Tại ông đấy. Sáng ông đưa con đi học, con đã bảo ông lấy mũ bảo hiểm để con đội và ông cũng phải đội.

Bà Yến nhẹ nhàng hỏi:

- À ra là chuyện mũ bảo hiểm à. Nhưng mọi ngày ông đưa con đi học cả 2 ông cháu có đội mũ đâu, sao nay con lại thích đội à?

- Từ tuần này các bạn học sinh được chở đi học bằng xe máy phải đội mũ bảo hiểm, các phụ huynh phải chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Nếu bạn nào không thực hiện sẽ bị chụp ảnh lại và lớp đó bị trừ điểm thi đua. Nay lớp con bị trừ điểm vì con không đội mũ bảo hiểm rồi - cu Long oà khóc.

Bà Yến an ủi cháu:

- À bà hiểu rồi! Thôi con nín đi để bà nhắc nhở ông rút kinh nghiệm nhé. Con vào cất cặp sách đi để bà nói chuyện với ông.

Lúc này ông Tiến vừa đi vào nhà vừa lẩm bẩm:

- Nhà cách trường có mấy trăm mét, đường thì đường xóm bày đặt đội mũ bảo hiểm. Các cô giáo cứ vẽ chuyện…

- Ông hay nhỉ? Các cô đang dạy cháu mình tuân thủ pháp luật và biết bảo vệ mình. Ông phải ủng hộ chứ đằng này ông phá ngang. Đường nào thì đường nhưng ông cứ ngồi lên xe máy là phải đội mũ bảo hiểm - bà Yến giải thích.

- Đi xa xa hoặc vào phố xá có công an thì mới phải đội chứ đoạn đường ngắn ai bắt mà phải đội - ông Tiến cố nói thêm.

- Ông đội mũ bảo hiểm trước hết để bảo vệ ông, sau là làm gương cho con cháu. Cháu có ý thức đội mũ bảo hiểm đáng lẽ ông phải khen ngợi và hưởng ứng đằng này ông lại còn nói cháu lắm chuyện.

Đúng lúc này, ông Hải tổ trưởng sang nhà thông báo:

- Tối ông Tiến rảnh cùng tôi với mấy ông nữa sang thăm ông Nhàn bị ngã xe nhé. Thấy bảo ông ấy đang đi bị mấy cô cậu học sinh đi xe điện đâm vào, phải khâu mấy mũi ở đầu, gãy cả tay. Bệnh viện cho về nhà nằm theo dõi vết thương ở đầu rồi.

- Sáng qua, tôi còn thấy ông ấy đi xe máy qua nhà tôi uống nước. Xong hai ông còn hẹn hò nhau chiều đi đón cháu mà - bà Yến kể.

- Thì trên đường đi đón cháu ông ấy bị đấy. Ông ấy đi xe máy mà có đội mũ bảo hiểm đâu. May chưa kịp đón cháu chứ không cả cháu cũng phải nằm viện. Thôi tôi về cơm nước tối còn đi, ông Tiến nhớ nhé.

Ông Hải vừa ra về bà Yến quay sang nhắc chồng:

- Đấy bài học cho ông nhé. Nếu ông Nhàn đội mũ bảo hiểm thì chắc chắn không bị thương ở đầu. Ông chớ chủ quan nhé.

- Tôi biết rồi, tôi sẽ rút kinh nghiệm. Tôi sẽ làm gương cho con cháu - ông Tiến nói với vợ.

TUẤN LINH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tôi sẽ làm gương