Tiền lì xì của con

24/02/2019 17:29

Thưa cô, cô giúp tôi với, cháu Lan ghê gớm quá cô ạ! Tôi bảo cháu đưa tiền mừng tuổi cho mẹ mà cháu không chịu đưa rồi còn nói đó là tiền của con.

Tôi chỉ sợ nó cứ khư khư giữ mang theo bên người rồi rơi mất hay lại mua bán linh tinh thôi.

Nghe chị Hồng thủ thỉ, cô Thơm vui vẻ nhận lời. Động viên chị vài câu rồi cô bước vào lớp.

Giờ sinh hoạt, cô hỏi:

- Năm nay, mấy ngày Tết các em có được đi chơi nhiều không? Được mừng tuổi nhiều không?

Nghe các em tranh nhau khoe về những ngày Tết của mình cùng số tiền mừng tuổi, cô lại vui vẻ hỏi:

- Vậy tiền mừng tuổi các em sử dụng việc gì?

Em thì nói mua sách truyện, em bảo nuôi lợn nhựa, có em đưa hết cho bố mẹ và một vài em im lặng. Trong những em im lặng có cả Lan. Cô Thơm khen những bạn sử dụng tiền đúng mục đích và nói:

- Dù các em sử dụng tiền vào việc gì cũng cần phải xin phép bố mẹ. Các em có biết vì sao không?

- Vì em là của bố mẹ nên tiền của em cũng là của bố mẹ ạ - Tiến nhanh nhảu nói.

Cô Thơm bật cười, cậu bé này đang nói lại lời của bố mẹ đây mà. Cô khen Tiến nói phải rồi lại nói muốn nghe ý kiến của em khác. Hà rụt rè bảo:

- Dạ, vì bố mẹ sẽ biết cái gì cần mua, cái gì không cần mua ạ.

- Vì bố mẹ đẻ ra mình thì bố mẹ có quyền ạ - Hưng nói thật to.

Sau đó là những ý kiến của các em khác. Cô Thơm để các em bàn luận một hồi rồi lên tiếng:

- Các em ạ! Truyền thống của dân tộc ta từ trước đến nay vào ngày Tết là trẻ em hay được mừng tuổi cùng với lời chúc hay ăn, chóng lớn, học giỏi. Trước đây, mừng tuổi có khi là những đồng tiền lẻ, có khi là cái bánh, cái kẹo hay quyển vở, cây bút... Dần dần để tiện lợi, người ta thường mừng tuổi trẻ em bằng tiền thay cho quà. Tiền mừng tuổi các em nhận được đúng là của các em, nhưng các em nên biết rằng bố mẹ các em cũng đã mừng tuổi trẻ em khác bằng số tiền các em nhận được, thậm chí là hơn thế.

- Đấy, tớ đã bảo là tiền mừng tuổi của chúng mình là của bố mẹ mà lại - Tiến hý hửng nói to.

Cô Thơm cười và nhẹ nhàng nói tiếp:

- Đưa tiền cho bố mẹ quản lý giúp, hỏi ý kiến bố mẹ khi sử dụng là những việc các em nên làm. Vì chúng ta còn nhỏ, giữ tiền bên người dễ bị rơi mất hay mua những món đồ không phù hợp sẽ rất lãng phí. Mỗi đồng tiền các em có từ việc mừng tuổi cũng là do sức lao động của mọi người mới có được. Các em có hiểu ý cô nói không?

- Có ạ! - cả lớp đồng thanh nói.

Lúc này Lan mới đứng dậy và nói:

- Lát nữa đi học về em sẽ đưa tiền nhờ mẹ giữ hộ. Để khi nào cần mua sách, truyện em sẽ xin mẹ mua cho cô ạ!

TRẦN THÙY LINH

(0) Bình luận
Tiền lì xì của con