Thương lắm Hải Dương!

27/02/2021 14:22

Lần thứ ba Hải Dương mình chống "giặc"/Không đạn bom mà khốc liệt vô cùng/Từ cụ già đến em nhỏ, học sinh/Ai cũng thấy như mình đang ra trận.

Lần thứ ba Hải Dương mình chống "giặc"
Không đạn bom mà khốc liệt vô cùng
Từ cụ già đến em nhỏ, học sinh
Ai cũng thấy như mình đang ra trận.

Hải Dương ơi sao "số" mình lận đận
Ở ngoài kia đang Tết đến, xuân về
Là lúc mình dựng trại cách ly
Rồi trường học cũng trở thành bệnh viện...

Đồng nghiệp tôi lại lao vào cuộc chiến 
Lại hành trang gói vội lên đường
Gói áo bờ lu, gói mệnh lệnh trái tim
Để giao thừa con vắng cha, thiếu mẹ.

Quân đội, công an khẩn trương, mau lẹ
Đồng loạt ra quân trong trận tuyến này
Lập chốt, điều tra, phong tỏa, bao vây
Quyết thắng dịch như bao lần thắng giặc.

Xin cảm ơn những tấm lòng cao đẹp
Từ những phương xa, từ những bạn bè
Những tấm lòng nhân ái, sẻ chia
Hướng về Hải Dương trong những ngày bão tố.

Người Hải Dương cùng căng mình chống đỡ
Vượt mọi gian nan để lấy lại bình thường
Thương dân mình một nắng hai sương
Đồng rau xanh bỗng nhuốm màu Cô vít (*)...
Hải Dương ơi hãy đồng lòng nhất quyết 
Rồi ngày mai dịch dã sẽ đầu hàng
Rồi ngày mai ta lại hát ca vang
Chiến thắng rồi, Hải Dương mình yêu lắm!

(*) Dịch bệnh Covid-19

ĐOÀN THỊ NGUYỆN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thương lắm Hải Dương!